50 tuổi tôi có nên bắt đầu lại cuộc sống ở Mỹ

Ở Mỹ thì đi làm về, tôi không có bạn bè để hàn huyên, có điều về già được chăm sóc sức khỏe tốt dù không có người thân.

02:30 10/07/2018

Tôi là phụ nữ 50 tuổi, độc thân, ly hôn được 8 năm và không có con cái, đang sống với mẹ 80 tuổi, mẹ tôi tương đối khỏe mạnh. Gia đình tôi chỉ có 2 anh em, anh tôi đi Mỹ đã lâu và làm hồ sơ bảo lãnh cho tôi vào 2005; đến năm 2019 tôi sẽ định cư Mỹ (nếu tôi đi Mỹ, mẹ sẽ về sống với người dì ở quê). Tôi đang phân vân không biết nên đi hay ở lại vì ở Việt Nam tôi làm lương tạm đủ sống, tương đối thoải mái về tinh thần, không bị áp lực. Sau những giờ làm việc căng thẳng tôi có những người bạn thỉnh thoảng cà phê, ăn uống để tâm sự, thư giãn xả stress. Có điều sau này về già, đau bệnh, tôi sẽ cô độc vì không có người thân.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nếu qua Mỹ, anh em tôi được đoàn tụ nhưng tôi sẽ phải cố gắng hội nhập, làm lại từ đầu, làm những công việc tay chân như rửa chén, bưng phở và phải chịu áp lực tự lo những chi phí như tiền thuế, tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền ăn, tiền xăng xe. Đến khi công việc ổn định, tôi phải tự đi thuê nhà để ở vì nhà anh tôi vừa đủ chỗ cho gia đình anh gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con thôi. Ở Mỹ thì sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi không có bạn bè để hàn huyên, có điều khi về già sẽ được chế độ chăm sóc sức khỏe tốt mặc dù không có người thân. Nay tôi mất định hướng và phân vân giữa việc đi hay ở, mong các bạn cho tôi lời khuyên nên đi hay ở khi tuổi tôi không còn trẻ nữa rồi. Chân thành cảm ơn.

Tags:
Nhật Tinh Anh khoe ảnh chụp trong vườn hoa đẹp như 'chốn bồng lai tiên cảnh' ở Mỹ

Nhật Tinh Anh khoe ảnh chụp trong vườn hoa đẹp như 'chốn bồng lai tiên cảnh' ở Mỹ

Nam ca sĩ Nhật Tinh Anh đang có chuyến lưu diễn kéo dài 2 tháng ở Mỹ. Khi không phải đi diễn, anh tranh thủ tham quan một số địa danh nổi tiếng ở xứ sở cờ hoa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất