6 hoạt động truyền thống kỳ lạ tại các trường đại học Mỹ

Danh sách 6 hoạt động truyền thống kỳ lạ tại các trường đại học Mỹ các bạn có thể tham khảo

00:36 12/06/2017

Ngoài việc có các chương trình đào tạo chất lượng cao, những trường đại học ở Mỹ còn thú vị ở chỗ mỗi trường đều có một hoạt động truyền thống riêng để tạo bản sắc cho mình. Nhờ những truyền thống kỳ lạ này mà sau khi tốt nghiệp, sinh viên không những chỉ được trang bị kiến thức mà còn có những kỷ niệm đẹp với ngôi trường mình từng theo học. Dưới đây là danh sách 6 hoạt động truyền thống tại các trường đại học Mỹ các bạn có thể tham khảo.

1. Murray State University: Treo giày lên cây!

Nguồn ảnh: Hercampus

Trong khuôn viên trường Murray State tồn tại một cái cây lúc nào cũng có ít nhất 50 chiếc giày khác nhau được treo trên đó. Cộng đồng sinh viên trường Murray State tin rằng nếu hai bạn sinh viên gặp nhau tại trường rồi đem lòng yêu nhau thì việc cùng treo giày của mỗi người lên cây sẽ giúp hai người gặp nhiều may mắn và sẽ có một đám cưới hạnh phúc trong tương lai. Thông thường các cặp đôi sẽ ghi ngày kỷ niệm hai người quen nhau lên chiếc giày trước khi treo. Sau này khi cả hai đã thành đôi và có em bé thì họ sẽ trở lại cái cây năm xưa và treo thêm một chiếc giày của đứa bé để cầu mong sự may mắn.

Hoạt động truyền thống này đã tồn tại trong trường Murray State hàng thập kỷ qua. Thật ra cái cây đầu tiên dành cho việc treo giày đã bị sét đánh và cháy rụi nhưng sinh viên của trường vẫn tiếp tục hoạt động truyền thống này bằng cách đến treo giày tại một cái cây khác gần đó.

2. Columbia University: Đêm hội Orgo (Orgo Night 

Nguồn ảnh: Hercampus

“Orgo” là từ viết tắt của “organic” trong ngành học Organic Chemistry (Hóa hữu cơ). Đây được xem là một trong những ngành học khó với nhiều áp lực bậc nhất. Chính vì biết được điều này nên trường đại học Columbia đã giúp các bạn sinh viên ngành Hóa hữu cơ giải tỏa căng thẳng bằng hoạt động Orgo night.

Cụ thể, vào đêm cuối trước khi kỳ thi cuối khóa ngành Hóa hữu cơ, ban nhạc của trường Columbia sẽ xuất hiện tại thư viện và trình diễn văn nghệ hoặc kể chuyện cười để phục vụ cho những sinh viên ngành Hóa hữu cơ. Thời điểm đó các bạn sinh viên ngành này đang bù đầu ôn bài trong thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa nên tiết mục âm nhạc bất ngờ này sẽ phần nào giúp các bạn giải tỏa căng thẳng và tiếp thu bài tốt hơn. 

Ban nhạc sẽ tiếp tục trình diễn rải rác khắp nơi trong trường đại học đến nửa đêm và sẽ kết thúc bằng việc uống sâm panh và nghe các thành viên mới của ban nhạc trình diễn đáp lễ. 

3. Reed College: Ngày khí Ni-tơ hằng năm (Seventh Annual Nitrogen Day)

Nguồn ảnh: Hercampus

Trường đại học Reed dành hẳn một ngày để ăn mừng loại vật chất được sinh viên yêu thích nhất mọi thời đại: khí Ni-tơ. Trường đại học này cho rằng Ni-tơ là một trong những loại vật chất quan trọng nhất hành tinh nhưng lại không được mọi người quan tâm đúng mức. Trong ngày hội này, sinh viên của trường sẽ được ăn uống no say, thưởng thức các màn biểu diễn âm nhạc, nghe đọc thơ và những hoạt động khác lấy khí Ni-tơ làm chủ đề.

Cụm từ “seventh” trong tên của hoạt động này không ám chỉ số lần được tổ chức mà chính là vì khí Ni-tơ được xếp vị trí thứ bảy trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Seventh Annual Nitrogen Day được xem là một hoạt động truyền thống phổ biến nhất của trường đại học Reed, được tổ chức mỗi năm kể từ 1992.  

4. Pomona Collge: Ngày hội Tuyết-biển (Ski-beach Day)

 

Nếu muốn đi trượt tuyết và tắm biển trong cùng một ngày thì chỉ có thể thực hiện được tại vùng phía nam California. Biết được điều này nên cộng đồng sinh viên trường Pomona đã tự tạo cho mình một hoạt động truyền thống độc nhất vô nhị. Vào một ngày bất kỳ trong tháng Hai hoặc tháng Ba hàng năm, sinh viên trường Pomona sẽ bắt xe buýt để đến khu resort Mountain High để trượt tuyết. Vào buổi chiều cùng ngày, họ sẽ tiếp tục bắt xe để đến Newport Beach để lướt sóng và ăn uống ngoài trời. 

Nói về nguồn gốc bắt đầu của ngày hội, từ xưa đến nay trường đại học Pomona đều cho sinh viên trường nghỉ học một buổi để đi dã ngoại. Vào những năm 1920, trường đại học Pomona tổ chức “Snow Day” cho sinh viên đi trượt tuyết. Nhưng vào năm 1940, lượng tuyết trên những ngọn núi không đủ nhiều để trượt nên họ phải đổi kế hoạch và đi ra biển Laguna và đặt tên ngày hôm ấy là “Beach Day”. Và từ đó đến nay, cả hai ngày “Snow Day” và “Beach Day” đã được kết hợp lại với nhau để trở thành “Ski-beach Day” 

5. Cornell University: Ngày hội Rồng (Dragon day)

Nguồn ảnh: Architectmagazine

Hằng năm, cứ vào ngày thứ sáu trước kì nghỉ Xuân, các tân sinh viên ngành Kiến trúc của trường đại học Cornell sẽ tề tựu lại và chế tạo một mô hình rồng to lớn. Sinh viên của ngành sẽ cùng mô hình rồng đó đi diễu hành khắp sân trường trong ngày này. 

Ngày hội Rồng lần đầu được tổ chức vào năm 1901, khi một tân sinh viên nghĩ rằng trường Cornell nên có một ngày để tôn vinh ngành Kiến trúc bằng cách diễu hành với mô hình rồng. Tại thời điểm đó, sau khi diễu hành đến cuối ngày thì mô hình rồng sẽ được đốt bỏ. Ngày nay, trường đại học cấm việc đốt lửa nên ngoài việc diễu hành, sinh viên trường thường ăn mặc sặc sỡ, mang theo súng bắn sơn và dụng cụ thổi bong bóng để ngày hội thêm phần vui vẻ.

Mỗi năm mô hình rồng sẽ được thiết kế với một chủ đề khác nhau để tránh trùng lắp. Kỹ thuật để thiết kế mô hình cũng tân tiến hơn khi mô hình năm nay (2016) được trang bị thêm những bộ phận có thể cử động và màu sắc của con rồng sẽ thay đổi khi nhìn từ các góc khác nhau.

Sáng kiến này của các sinh viên ngành Kiến trúc đã truyền cảm hứng cho sinh viên những ngành khác của trường cùng tham gia. Điển hình là trong ngày hội Rồng vừa qua, các bạn sinh viên ngành Kỹ sư của trường đã tạo ra mô hình phượng hoàng có cánh và sinh viên ngành Vật lý học đã chế tạo mô hình kỳ lân được trang trí bởi hoa oải hương. 

6. Vassar College: Truyền thống chào hỏi của sinh viên (Senior Senerading) 

Nguồn ảnh: Hercampus

Trường đại học Vassar có nhiều hoạt động truyền thống thú vị nhưng hoạt động chào hỏi sinh viên năm cuối là độc đáo nhất. Hàng năm vào một ngày bất kỳ, các bạn sinh viên năm cuối sẽ đi từ ký túc xá này đến ký túc xá khác để gặp mặt các tân sinh viên. Lúc này các bạn tân sinh viên sẽ hát những bài ca vui nhộn tự sáng tác để chào hỏi và trêu ghẹo các anh chị khóa trên. Để đáp lại những lời bông đùa của các em khóa dưới, những bạn sinh viên năm cuối sẽ ném tất cả mọi loại gia vị có thể như sốt cà hoặc si rô sô cô la vào đàn em. Tất nhiên, một trận chiến thức ăn vui nổ trời sẽ diễn ra giữa sinh viên năm cuối và tân sinh viên. Tuy nhiên về sau trường đại học này đã ban hành luật “chỉ được sử dụng nước” nên hoạt động này hiện tại đã sạch sẽ hơn.

Tags:
Chuyện tình yêu online bất ngờ của vợ chồng Việt Kiều Mỹ

Chuyện tình yêu online bất ngờ của vợ chồng Việt Kiều Mỹ

Thời gian gần đây, câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng Nguyễn Đình Minh Trị (Sài Gòn) – Ali Nguyễn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, xuýt xoa của cộng đồng mạng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất