9X Việt đoạt 2 huy chương vàng Olympic Toán bị 5 đại học Mỹ từ chối

Nguyễn Thế Hoàn cho biết cậu rút ra được bài học từ những lần thất bại. Tháng 8 tới, 9X từng 2 lần giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế sẽ nhập học tại Hong Kong, Trung Quốc.

02:43 21/04/2017

Nhắc đến Nguyễn Thế Hoàn (20 tuổi, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), nhiều người vẫn còn nhớ về chàng trai quê lúa giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế (năm 2014 và 2015). Điều đáng khâm phục là ý chí của Hoàn.

Dù có hoàn cảnh khó khăn, cha phụ hồ, mẹ làm thuê ở Hà Nội, 9X bày tỏ: “Em không sợ nghèo. Nghèo là động lực giúp em vươn lên. Con người nếu không có ước mơ, sống không rõ mục đích mới là điều đáng sợ".

Đã 3 năm sau tấm huy chương vàng đầu tiên, cuộc sống của Thế Hoàn có nhiều thay đổi.

Ngoại ngữ khó hơn Toán học

Sau khi giành “cú đúp” huy chương vàng Olympic Toán học, Nguyễn Thế Hoàn nhận được học bổng toàn phần tại một trường đại học lớn ở Singapore từ năm 2015. Nhưng, "chàng trai vàng" của đội tuyển Toán học Việt Nam từ chối lời mời để ấp ủ giấc mơ du học Mỹ.

Nguyễn Thế Hoàn dạy Toán cho trẻ em. Ảnh NVCC.

Tốt nghiệp THPT, Thế Hoàn không thi vào đại học ở Việt Nam. 9X đầu tư thời gian để học , tham gia hoạt động ngoại khóa với mục tiêu xin học bổng. Nhưng cậu gặp khó khăn trong việc học ngoại ngữ. 

“Học tiếng Anh khó hơn nhiều so với Toán học”, chàng trai bày tỏ.

Năm 2016, Thế Hoàn cố gắng hoàn thiện đủ điểm tiếng Anh và các thủ tục để chuẩn bị du học. Tuy nhiên, điểm số ngoại ngữ không cao, kết quả không như mong đợi. Vẫn hy vọng, nam sinh Thái Bình tiếp tục gửi hồ sơ cho 5 trường tại Mỹ nhưng đều bị từ chối.

“Em đã thất bại, mọi cố gắng cuối cùng đã không thành công”, chàng trai chia sẻ.

Thế Hoàn cho rằng mỗi người đều nhận được bài học và trưởng thành hơn sau thất bại. Khi nhìn lại, nam sinh cho biết nguyên nhân bị 5 trường đại học của Mỹ từ chối là cậu chưa cố gắng hết mình trong việc học ngoại ngữ.

“Nhiều lúc em nản chí, đổ tội rằng mình không có năng khiếu, nhưng thực ra mình chưa quyết tâm mà thôi”, Hoàn thừa nhận.

Theo 9X, trong quá trình xin học bổng, việc sắp xếp và phân bổ thời gian rất quan trọng. Những người nộp hồ sơ nhiều trường một lúc, nếu chậm chút thôi cũng thất bại.

Cụ thể, thành viên đội tuyển Toán học này đã phải trả giá đắt khi dành quá nhiều thời gian cho học ngoại khóa mà không đầu tư cho ngoại ngữ. Thế Hoàn nhận ra bài học, không nên quá chú trọng vào một phần nào đó trong hồ sơ mà quên đi những phần khác.

Thời gian trượt học bổng, chàng trai từng đứng trên bục vinh quang nhiều lần buồn chán và thất vọng về chính bản thân mình.

Dạy Toán cho học sinh giỏi thi quốc tế tại Ả rập

Nhờ sự động viên của cha mẹ, bạn bè, Thế Hoàn tìm cho mình được một môi trường khác hoàn toàn phù hợp, đó là Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Hong Kong University or Science and Technology).

Thế Hoàn (bên trái) tham gia dạy đội tuyển Toán học quốc tế tại Ả Rập. Ảnh: NVCC. 

Không được phép để mình tiếp tục thất bại, 9X cố gắng nhiều hơn, cải thiện điểm số tiếng Anh, được nhận phỏng vấn và giành học bổng toàn phần cho 4 năm học tại đây.

Sau khi tìm hiểu, cậu lựa chọn ngành Toán học ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế. Hiện tại, chàng trai chia sẻ việc học ở đâu không còn quá quan trọng. Điều đáng quý là trong suốt hành trình, mình đã rút ra được bài học gì cho bản thân.

Trong quá trình xin học bổng, Thế Hoàn có nhiều trải nghiệm thú vị trong các hoạt động ngoại khóa. 9X có những chuyến đi về Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định để dạy đội tuyển học sinh giỏi và giao lưu, truyền cảm hứng cho các em nhỏ.

Mùa hè năm 2016, Hoàn tham gia ban nội dung của kỳ thi Toán mô hình tại Hà Nội (kỳ thi giải các bài toán thực tế), có dịp làm quen với nhiều bạn mới. Lần đầu tiên được tham gia với tư cách người làm nội dung, không phải một thí sinh, Thế Hoàn đã trưởng thành và học hỏi được nhiều điều.

Ngoài ra, cậu là thành viên của CLB tài năng (FYT), cùng chung chí hướng với nhiều người có hoài bão lớn, giúp nhau học hỏi kỹ năng.

Năm 2016 và 2017, Thế Hoàn tham gia dạy Toán cho đội tuyển học sinh giỏi quốc tế của Ả rập 2 tuần mỗi đợt. Giảng dạy bằng tiếng Anh, 9X có cơ hội cải thiện ngoại ngữ, làm quen nhiều học sinh mới và biết đến nền văn hóa thú vị ở Trung Đông.

Trưởng thành, tự lập hơn so với ngày đầu bước ra đấu trường quốc tế, Thế Hoàn cho biết mình đã không còn quá phụ thuộc bố mẹ hay thầy cô. Phần lớn thời gian cậu tự học, nghiên cứu, đóng góp cho cộng đồng.

Nước Mỹ không còn là ước mơ duy nhất

Nếu trước kia, ước mơ của Thế Hoàn gói gọn trong suy nghĩ: “Em sẽ đi du học ở Mỹ và mua một căn nhà đón bố mẹ sang ở” thì hiện tại chàng trai lại suy nghĩ đơn giản hơn.

“Ngày đó, em còn bồng bột nên tâm trí hơi bay xa, giờ chỉ nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để sống và học tập thật tốt, báo hiếu cho cha mẹ khi tuổi già. Những việc đó không nhất thiết phải qua nước Mỹ xa xôi”, chàng trai bày tỏ.

Ước mơ của Thế Hoàn bây giờ đơn giản là tìm được công việc ổn định, đúng sở thích ở một công ty nước ngoài tại Việt Nam sau khi ra trường. Cậu mong muốn trở về nước sống bên gia đình, bạn bè.

Chàng trai quê Thái Bình chia sẻ cuộc sống của cậu đã ổn định hơn, bố vẫn làm phụ hồ. Cậu và mẹ thuê một căn phòng nhỏ ở trọ. Mẹ làm thuê tại quán ăn, lương tháng tạm đủ để lo chi tiêu cho hai mẹ con. Hiện tại, thời gian rảnh, cậu vẫn duy trì việc dạy gia sư để phụ giúp gia đình.

Hoàn tâm sự ai cũng có nghề nghiệp của mình và cậu tự hào khi có bố mẹ sống hết mình vì con. 

Trước khi du học, Thế Hoàn muốn dành phần lớn thời gian cho gia đình, bởi đó là điều duy nhất cậu đã làm được, thay lời cảm ơn không bao giờ đủ đến bố mẹ.

Tags:
Cô gái gốc Việt giành học bổng toàn phần 8 đại học danh tiếng của Mỹ

Cô gái gốc Việt giành học bổng toàn phần 8 đại học danh tiếng của Mỹ

Trúng tuyển nhiều trường đại học hàng đầu thế giới về đào tạo Y Sinh như Harvard, Stanford, Yale với mức hỗ trợ tài chính cao nhất, Đặng Hoài Như đang từng bước thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất