Ấn Độ: Thiếu niên 17 tuổi tỉnh dậy khi sắp được mang chôn

Chàng thiếu niên Ấn Độ này bất ngờ tỉnh lại khi được mọi người chuẩn bị đưa đi chôn khiến nhiều người sửng sốt.

09:22 22/02/2017

Chàng thiếu niên Ấn Độ này bất ngờ tỉnh lại khi được mọi người chuẩn bị đưa đi chôn khiến nhiều người sửng sốt.

Kumar Marewad, 17 tuổi, vốn là một chàng trai khỏe mạnh nhưng bị một con chó đi lạc cắn hồi tháng trước. Cậu được gia đình đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Tuần trước, Kumar bị sốt cao, nhiễm trùng lan khắp cơ thể. Các bác sĩ cho biết cậu không thể sống sót. Gia đình quyết định rút ống thở, đưa cậu về nhà để chuẩn bị hậu sự.

Sau khi về nhà, Kumar dường như ngừng thở, tay chân không động đậy. Gia đình nghĩ chàng trai đã chết nên chuẩn bị tang lễ. Nhưng trên đường từ làng ra nơi tổ chức đám tang, sau khi đi được 2km, thì Kumar tỉnh lại. Gia đình lập tức đưa cậu đến bệnh viện.

Tuy nhiên, Kumar hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ nghi ngờ cậu bị viêm màng não do vết chó cắn bị nhiễm trùng.

Đây không phải lần đầu tiên có chuyện người tỉnh lại trong tang lễ. Năm ngoái, một người đàn ông ở Mumbai, Ấn Độ cũng tỉnh dậy trong lễ khám nghiệm tử thi của chính mình.

Tags:
California: Người gốc Á có tý lệ phạm pháp thấp

California: Người gốc Á có tý lệ phạm pháp thấp

Theo những số liệu thống kê mới đây ở California, thành phần cư dân phạm pháp nhiều nhất là người gốc Latino và người da đen, đa phần là nam giới hay gây chuyện. Ở California người Latino chiếm 48% là người gây tội dẫn đến bị bắt, thường là liên quan đến súng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất