Án t.ử cho tên cầm thú ra tay s.á.t h.ạ.i bé trai Gabriel Fernandez

Một người mẹ ở California lĩnh án chung thân còn bạn trai cô ta bị tuyên t.ử h.ì.n.h trong vụ trọng án được miêu tả là “mất hết nhân tính”.

01:30 09/06/2018

Theo lời của công tố viên, cặp đôi này đã nhẫn tâm sát hại đứa con riêng mới 8 tuổi đầu chỉ vì chúng cho rằng cậu bé là người đồng tính.

Thẩm phán tòa thượng thẩm Los Angeles, ông George Lomeli, nói với cặp đôi rằng ông hi vọng chúng tỉnh giấc giữa đêm và ăn năn vì những tổn thương đã gây ra cho cậu bé 8 tuổi Gabriel Fernandez, trú tại thành phố Palmdale.

“Tôi chỉ có thể ước…điều đó dằn vặt và tra tấn các người”- Thẩm phán nói.

Cậu bé Gabriel Fernandez bị chính mẹ ruột và tình nhân của mẹ sát hại

Theo báo cáo, Gabriel đã liên tục bị đánh đập, bị bỏ đói, bị trói, nhốt và bị bắn bởi một khẩu súng hơi, răng của cậu bé còn bị đánh đến văng ra bằng một cây gậy.

Cậu bé bị nứt sọ, gãy nhiều xương sườn và bị bỏng khắp người.

“Khỏi cần phải nói, hành động của chúng thật khủng khiếp và vô nhân tính, đó là hành vi của loài quỷ dữ”- Thẩm phán Lomeli tuyên bố.

“Tội ác này còn không bằng loài cầm thú, vì ít nhất đến hổ dữ còn không ăn thịt con”.

Aguirre (trái) và Pearl Fernandez (phải)

Mẹ của Gabriel, Pearl Fernandez, 34 tuổi, đã nhận tội trong vụ sát hại chính con trai mình.

Bồi thẩm đoàn cũng kết án nhân tình của cô ta, Isauro Aguirre, 37 tuổi, vì hành vi cố ý tra tấn và giết người.

Fernandez gọi 911 vào ngày 22 tháng 5 năm 2013 để báo rằng con trai mình tắt thở. Cô ta ngụy biện rằng cậu bé bị ngã và đập đầu vào tủ quần áo.

Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm ra sự thật, cậu bé tử vong sau hai ngày chịu chấn thương và bị bỏ mặc.

Một dự án đòi công lý cho Gabriel

Anh chị em của Gabriel đã đứng ra làm chứng, những đứa trẻ thấy Fernandez và Aguirre gọi cậu bé là đồng tính, phạt cậu bé nếu cậu dám chơi búp bê và ép Gabriel mặc đồ nữ đến trường.

 Giáo viên lớp 1 của Gabriel, cô Jennifer Garcia, đến tòa án trong nước mắt, ngày nào cô cũng nhớ tới hình ảnh của một cậu bé Gabriel chỉ muốn được yêu thương.

 “Tôi an lòng vì giờ đây em ấy đã được ở một nơi yên bình”- Garcia chia sẻ.

 “Và tôi biết rằng những kẻ hại em sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chúng sẽ dành cả đời này để trả giá, tôi cũng biết tôi không phải người duy nhất muốn chúng phải chịu những tổn thương giống như em, thậm chí tệ hơn, cả đời này.”

Gabriel bị bỏ đói và thậm chí bị đánh đập tàn nhẫn bằng một cây gậy

Fernandez nói không chút cảm xúc trong phiên xét xử rằng cô ta hối hận ước gì Gabriel còn sống.

 Cô ta cũng chỉ trích những thành viên trong gia đình đã thương khóc Gabriel vì cho rằng họ chỉ muốn cái danh hão.

 Một quản ngục từng tiếp xúc với Fernandez tiết lộ rằng cô ta yêu con trai mình và đã thay đổi từ sau khi phải vào tù.

 Một vài cơ quan đã điều tra những cáo buộc liên quan đến hành vi bạo hành dẫn đến cái chết của Gabriel. Nhiều lần, các điều tra viên đã kết luận rằng không có bằng chứng cậu bé bị ngược đãi.

 Vì lẽ đó, các công tố viên đã đệ đơn cáo buộc 4 nhân viên xã hội bạo hành trẻ em và làm hồ sơ sai lệch trong vụ án của Gabriel.

9news/ Phương Anh

Maine: Cặp vợ chồng hầu tòa vì lạm dụng tình dục và bạo hành bé gái suốt 4 năm

Maine: Cặp vợ chồng hầu tòa vì lạm dụng tình dục và bạo hành bé gái suốt 4 năm

Một cặp vợ chồng ở tiểu bang Maine đã phải hầu tòa với cáo buộc lạm dụng tình dục và bạo hành đối với 1 bé gái trong suốt 4 năm qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất