Bà Mỹ nói lời kỳ thị trong tiệm nail Việt, bị phản đối

Một phụ nữ vào làm nail ở tiệm Bali Nail Spa tại thành phố Lutz, Florida, mới đây, không hài lòng với cách trả lời của nhân viên tiệm, có một số phát biểu lớn tiếng, thậm chí chửi thề, mang tính cách kỳ thị, với chủ, nhân viên, và khách hàng khác.

21:00 15/06/2018

Theo CBS News, sự việc diễn ra tại tiệm nail, do bà Karen Vũ làm chủ, được một người khách khác, bà Robin Roether, thu được bằng điện thoại, tung lên mạng xã hội, trở thành một hiện tượng, và có nhiều người vào phản đối hành động kỳ thị của phụ nữ “quậy” này.

“Nếu họ không hiểu ngôn ngữ, họ nên trở về quốc gia của họ,” băng video cho thấy người phụ nữ nói.

Bà Karen Vũ đáp lại: “Đừng, đừng. Không ai có thể nói như vậy,” bà Karen Vũ đáp lại.

“Nhưng tôi có quyền nói,” người phụ nữ nói lại, và phàn nàn là người thanh niên làm nail cho bà không thể giải thích cho bà biết điều mà bà nghĩ là anh làm sai.

“Ai đồng ý với tất cả những gì tôi nói?” người khách nói với những người khác trong tiệm. “Giống như vào đây làm nail mà không hiểu mấy người này đang làm gì.”

Thế rồi, bà này tiếp tục nói lớn, mặc dù bà Karen Vũ nói: “Thôi xong rồi,” ý nói bỏ qua chuyện này đi, và nhiều lời mời bà ra khỏi tiệm.

Trong video, người ta cũng thấy bà Karen nhiều lần xin lỗi bà khách.

Rồi bà khách lại tiếp: “Tôi đề nghị bà nên học .”

“Tất nhiên rồi. Bà có biết là tôi vẫn học tiếng Anh mỗi ngày không?” bà Karen nói.

“Đừng đến Mỹ nếu không biết tiếng Anh,” bà khách tiếp tục. “Hoặc là phải cố gắng học. Đây là một phần của chuyện đến sống tại Mỹ.”

Bà Karen Vũ đáp lại: “Đừng nói thế,” và bắt đầu bực mình bà khách.

Sau một hồi “phát biểu ồn ào,” bà này bỏ ra về, nhưng “quên” trả tiền.

Sau khi sự việc được tung lên mạng xã hội, nó được nhiều người “share,” và trở thành hiện tượng.

Nhiều người chỉ trích bà khách, mà cho tới nay chưa ai biết danh tánh, là ăn hiếp người khác và phát biểu mang tính kỳ thị.

Nên nhớ, Hiến Pháp Hoa Kỳ không quy định hoặc bắt buộc người dân phải nói tiếng Anh.

Nhiều người đến tiệm của bà Karen Vũ đòi trả số tiền bị bà khách khi “quên” trả.

“Họ còn mang cả hoa và bánh donut, và nhiều người gọi điện thoại bảy tỏ thông cảm với tôi, làm tôi rất cảm động,” bà Karen Vũ nói với CBS News.

Bà cho biết bà mở tiệm được 10 năm, và chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy.

Riêng về người khách, bà Karen cho biết bà này thỉnh thoảng mới đến một lần, và lâu lắm rồi bà mới trở lại. (Đ.D.)

Tags:
‘Người Việt đang mắc kẹt trong nhậu nhẹt, karaoke’

‘Người Việt đang mắc kẹt trong nhậu nhẹt, karaoke’

Xin đừng lấy cái nghèo ra để bao biện cho việc ăn nhậu và karaoke.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất