Bạn trai làm người khác có thai, gái xinh Sài Gòn vẫn sang Mỹ dự đám cưới

Trước khi đi du học, Nam còn hứa hẹn sau 3 năm về nước sẽ biến Lan trở thành cô dâu xinh nhất. Ấy vậy mà mới đây, Nam gọi điện báo tin sốc cho Lan rằng anh sắp cưới vì lỡ làm cô gái không hẳn là người yêu có thai.

02:45 20/11/2017

Xa mặt cách lòng và cảm thấy cô đơn nơi xứ người là 2 trong những nguyên nhân khiến chuyện tình của các cặp đôi yêu xa tan vỡ. 2 năm với nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, đặc biệt là hành trình từ Sài Gòn lên Đà Lạt với con Dream cùi bắp, tưởng chừng Nam và Lan ở Sài Gòn sẽ có cái kết đẹp. Song, chuyện đau buồn xảy ra với Lan sau khi Nam đi du học.

Trước khi sang Mỹ, Nam còn hứa hẹn sau 3 năm về nước sẽ biến Lan trở thành cô dâu xinh nhất. Ấy vậy mà chỉ sau 1 năm, Nam gọi điện báo tin động trời cho Lan rằng anh sắp cưới vì lỡ làm cô gái không hẳn là người yêu có thai.

Lan từng hy vọng bao nhiêu, nay lại thất vọng bấy nhiêu và chỉ muốn chết đi. Thế nhưng khi bình tâm, Lan lại khiến bạn bè ngỡ ngàng và bị chửi là điên khi quyết định bay sang Mỹ dự đám cưới người yêu. Lý do Lan muốn chứng kiến Nam hạnh phúc thì mới tự tin để đứng lên và bắt đầu lại. Quả là cô gái tốt và có tấm lòng đầy vị tha!

Lan bị chửi là điên vì sang Mỹ dự đám cưới bạn trai phản bộ mình - ảnh minh họa

Tâm sự của Lan khiến nhiều người xót xa thay cho cô:

Ba năm trước, anh chở mình trên con đường này. Đó là lần đầu tiên hai đứa đi chơi xa cùng nhau. Hai đứa đèo nhau trên con Dream cùi bắp phóng từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Sửa xe trên đường chắc cũng ngốn một ngày đường mới tới Đà Lạt. Mệt nhưng vui lắm. Vì mình đã nghĩ, cuối cùng cũng có người đồng hành trên những nẻo đường gập ghềnh khó khăn.

Năm ngoái, anh lên đường đi du học. Anh hứa sau ba năm sẽ quay trở về và mình sẽ là cô dâu xinh nhất sánh bước cùng anh vào lễ đường. Ngày anh đi, mình không một giọt nước mắt vì mình tin rằng anh sẽ mãi là của mình.

Tuần trước mình nhận được cuộc gọi trực tuyến từ anh. Cuộc gọi từ nước Mỹ xa xôi bỗng hôm đó buồn đến lạ. Từ ngày anh đi, tuần nào tụi mình cũng gọi điện cho nhau, chia sẻ cho nhau những thăng trầm của nhịp sống hàng ngày ở Việt Nam và Mỹ. Nhưng hôm đó, anh chia sẻ về đám cưới của anh và một người bạn, không hẳn là bạn gái. Cô ấy lỡ có thai và anh không thể phủi bỏ trách nhiệm.

Lần đầu tiên trong ba năm yêu nhau, mình đã khóc. Mình luôn tự tin vào tình yêu của hai đứa nên chưa khi nào buồn hay lo lắng về mình và anh. Thế nhưng có lẽ vì tin nhiều quá, khi thất vọng, mình chỉ muốn chết đi.

Hai hôm nữa, mình sẽ bay sang Mỹ để dự đám cưới anh. Bọn bạn bảo mình khùng. Không sao, miễn là anh hạnh phúc thì mình mới tự tin để đứng lên và bắt đầu với những hành trình mới.

Người ta vẫn tự hỏi, buồn làm sao buông. Ừ, buồn lắm, nhưng phải buông. Đôi khi không phải mọi thứ mình muốn là thuận ý mình, thế mới buồn.

Dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau sau khi đọc xong tâm sự trên. Bên cạnh những lời an ủi, động viên và khen Lan vị tha hay nhân hậu, một số người mắng cô không chỉ "điên mà còn rảnh".

Song song đó, vài người hy vọng Lan không làm điều gì dại dột khi sang Mỹ ăn cưới Nam, rút kinh nghiệm không nên yêu xa và sẽ sớm tìm bờ vai đáng tin cậy để dựa vào.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Tags:
Phương Mỹ Chi sang Mỹ lưu diễn, cát xê 6.000 USD

Phương Mỹ Chi sang Mỹ lưu diễn, cát xê 6.000 USD

“Cô bé dân ca” đã đáp chuyến bay để lên đường sang Mỹ tham gia lưu diễn cùng ba nuôi Quang Lê.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất