Bé 5 tuổi người Anh gây quỹ hơn triệu đô cho bệnh viện nhờ đi bộ trên dôi chân giả

Tony Hudgell, một cậu bé 5 tuổi với đôi chân giả, đã quyên góp được hơn 1,2 triệu bảng (khoảng 1,6 triệu đô la) cho bệnh viện ở London đã cứu sống cậu, bằng cách đi bộ 8 dặm trong vài tuần.

16:12 18/07/2020

Tony Hudgell, một cậu bé 5 tuổi với đôi chân giả, đã quyên góp được hơn 1,2 triệu bảng (khoảng 1,6 triệu đô la) cho bệnh viện ở London đã cứu sống cậu, bằng cách đi bộ 8 dặm trong vài tuần.

Tony đã suýt chết khi còn là một đứa trẻ sơ sinh sau khi bị cha mẹ ruột hành hạ. Mới chỉ 41 ngày tuổi, cậu đã bị gãy xương nhiều lần và trật khớp dẫn đến suy nội tạng, và điều trị tại Bệnh viện Nhi Evelina London. Hai năm sau, cả hai chân của anh phải cắt bỏ do mức độ nghiêm trọng của những vết thương đó.

PHOTO: Tony Hudgell, 5, raised more than £1 million for Evelina London Children's Hospital by walking around his neighborhood in Kings Hill, England.

Tony và các y tá bệnh viện Evelina London

Dù trải qua nhiều bất hạnh, cậu bé lớn lên vẫn tràn trề sức sống và hạnh phúc, mẹ nuôi Paula Hudgell cho biết.

"Tony đã trở thành một phần của gia đình chúng tôi và chúng tôi đã yêu cậu bé ngay từ cái nhìn đầu tiên", Paula nói.

Vào tháng Hai, Tony đã được lắp chân nhựa. Lần đầu tiên, cậu có thể chọn một đôi giày cho mình. Cha mẹ cậu đã khuyến khích cậu đi bộ mỗi ngày vào tháng 6 và thành lập một quỹ cho Evelina London - nơi mà mẹ Tony mô tả là "ngôi nhà thứ hai" của cậu.

Nhưng nguồn cảm hứng lớn nhất của Tony đã đến sau khi biết đến đội trưởng Tom Moore, một cựu chiến binh 100 tuổi, người đã gây quỹ gần 40 triệu đô la cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) bằng cách đi bộ 100 vòng quanh sân sau của mình bằng máy đi bộ. Từ đó, cậu bé 5 tuổi dường như quyết tâm hoàn thành thử thách đi bộ của chính mình.

PHOTO: Tony Hudgell, 5, raised more than £1 million for Evelina London Children's Hospital by walking around his neighborhood in Kings Hill, England.

Tony lấy cảm hứng từ cựu binh Tom Moore - người mới đây đã được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ

Tony bắt đầu đi dạo cùng bố mẹ và anh chị em quanh khu phố của mình ở West Malling, Anh. Tin tức lan truyền và mọi người đã đến để cổ vũ Tony. Cậu còn nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật nổi tiếng của Anh, bao gồm Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge, cựu Thủ tướng David Cameron và ngôi sao bóng đá César Azpilicueta.

PHOTO: Tony Hudgell, 5, raised more than £1 million for Evelina London Children's Hospital by walking around his neighborhood in Kings Hill, England.

Tính đến nay, Tony đã gây quỹ được khoảng 1,6 triệu đô la

Tony đi bộ lâu hơn và nhanh hơn sau mỗi chuyến đi, kết thúc bằng một lễ kỷ niệm vào ngày 30 tháng Sáu.

Tony bắt đầu với mục tiêu đi bộ 6 dặm và gây quỹ một vài trăm bảng. Con số sau đó tăng 1,1 triệu bảng (1,4 triệu đô la) trong một tháng.

Nhưng Tony chưa dừng lại; mẹ của cậu cho biết con trai cô sẽ tiếp tục đi bộ mỗi ngày. Tính đến thứ Ba, cậu đã đi được 8 dặm và gây quỹ hơn 1,2 triệu bảng tương đương khoảng 1,6 triệu đô la.

"Tony là một nguồn cảm hứng thực sự", Caroline Gormley, phó giám đốc gây quỹ tại Evelina London, nói. "Chúng tôi thực sự không biết phải cảm ơn Tony, cũng như tất cả những người đã ủng hộ sao cho đủ."

Gormley nói rằng số tiền quyên góp sẽ dành cho việc hỗ trợ trẻ em có "tình trạng phức tạp" trong khu vực, bao gồm tài trợ cho nghiên cứu, công nghệ tiên tiến và cơ sở vật chất. 

Mai Dung - Tinnuocmy.com

Tags:
Việt Nam ủng hộ Trung Quốc 100.000 USD khắc phục hậu quả mưa lũ

Việt Nam ủng hộ Trung Quốc 100.000 USD khắc phục hậu quả mưa lũ

Phát huy tinh thần hữu nghị truyền thống, tinh thần tương trợ lẫn nhau, Chính phủ Việt Nam quyết định ủng hộ Trung Quốc 100.000 USD nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất lịch sử.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất