Bé trai nhiễm nCoV chết một mình trong bệnh viện Anh

Cậu bé 13 tuổi ở London tử vong trong bệnh viện mà không có người thân bên cạnh, chỉ một ngày sau khi nhập viện vì nhiễm nCoV.

21:30 01/04/2020

"Thật buồn khi em trai một giáo viên trong trường chúng tôi đã qua đời sáng nay vì nhiễm nCoV", thông báo hôm 30/3 của Đại học Madinah ở London, nơi chị gái của bệnh nhân Ismail Mohamed Abdulwahab làm việc, cho hay. "Ismail mới 13 tuổi, không có bệnh lý nền và thật đau buồn khi cậu bé ra đi mà không có thành viên gia đình nào bên cạnh do tính chất lây nhiễm cao của Covid-19".

Trường đã lập một trang gây quỹ cộng đồng để quyên góp 4.000 bảng (5.000 USD) chi phí tang lễ. Đến tối 31/3, quỹ đã quyên góp được 21.000 bảng (26.000 USD).

Nhân viên y tế sau một chiếc xe cứu thương ở London, Anh hôm 30/3. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế sau một chiếc xe cứu thương ở London, Anh hôm 30/3. Ảnh: Reuters.

Gia đình Ismail cho biết cậu bé bắt đầu xuất hiện các triệu chứng và khó thở nên được đưa vào bệnh viện King College. Bé được đặt máy thở và sau đó bị hôn mê. Ismail tử vong vào sáng hôm sau và là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở Anh tử vong vì Covid-19.

Covid-19 đã xuất hiện tại 202 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 858.000 người nhiễm và hơn 42.000 người tử vong, gần 178.000 người hồi phục. Anh đã ghi nhận hơn 25.000 ca nhiễm, trong đó gần 1.800 trường hợp tử vong.

Các chuyên gia nhận định tình hình Covid-19 ở Anh hiện không đáng ngạc nhiên bởi thái độ chủ quan của chính quyền với đại dịch. Họ bị đánh giá là hành động khá chậm so với các nước khác, dù là một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới.

Link nguồn: https://vnexpress.net/be-trai-nhiem-ncov-chet-mot-minh-trong-benh-vien-anh-4077818.html

Tags:
Người Mỹ ca ngợi công tác chống dịch Covid-19 ở Việt Nam

Người Mỹ ca ngợi công tác chống dịch Covid-19 ở Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cảm ơn những người Việt Nam ở tuyến đầu chống dịch và khẳng định Mỹ ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất