Cái ôm vĩnh biệt của người mẹ sinh con để cứu các bé khác

Biết con không thể sống sót, người mẹ Mỹ vẫn chấp nhận kéo dài hết thai kỳ, để có thể hiến tạng con cứu sống các bé khác.

07:30 13/01/2019

Krysta Davis, 23 tuổi và chồng, anh Derek Lovett, 26 tuổi ở Cleveland, Tennessee (Mỹ) đã có một quyết định đẫm nước mắt khi hiến các nội tạng của con mình, mang lại hy vọng cho các gia đình khác. 

Krysta cho biết cô đã cố gắng tận hưởng từng cái quẫy đạp của con trong bụng mình. Ảnh: Caters News Agency.

Krysta cho biết cô đã cố gắng tận hưởng từng cái quẫy đạp của con trong bụng mình. Ảnh: Caters News Agency.

Khi mang thai đến tuần 18, Krysta đã được bác sĩ cho biết em bé mắc hội chứng não phẳng anencephaly - một khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng khiến em thiếu hụt một phần não bộ.

Bà bầu trẻ được khuyến cáo hoặc ngừng thai kỳ ngay lập tức, hoặc tiếp tục mang thai và con gái họ có thể mất trong tử cung. Tình huống tốt nhất là em bé sẽ chào đời và sống thêm được vài phút hoặc vài ngày. 

Biết thời gian không còn nhiều bên con, cặp vợ chồng trẻ đã tận hưởng từng giây phút mang thai, trong nỗi đau chực trờ đến bất cứ lúc nào. Đêm trước ngày Giáng sinh, bé Rylei ra đời và kỳ diệu là sống được một tuần, trước khi qua đời trong vòng tay cha mẹ vào ngày đầu năm mới. 

Anh Derek với con gái chỉ sống được một tuần. Ảnh: Caters News Agency.

Anh Derek với con gái chỉ sống được một tuần. Ảnh: Caters News Agency.

Giây phút chia ly đã tới. Hai vợ chồng được thay nhau ôm con, xung quanh là các y tá và đội ngũ nhân viên chờ hiến tạng, họ đã đứng chờ 45 phút, chờ giây phút thần chết gọi em đi. 

Cuộc sống ngắn ngủi của cô bé đã cứu được 2 em bé khác, bằng các van tim của mình. Phổi của cô bé cũng được gửi tới một quỹ nghiên cứu, chờ người cần tạng.

"Mang thai con đủ ngày tháng nghĩa là chúng tôi có cơ hội đi bên con lâu nhất có thể, và hiến tạng bé để những bà mẹ khác có thể mang con về nhà, điều mà chúng tôi không thể", Krysta, một trợ lý điều hành, cho biết. 

Nhiếp ảnh gia Clarissa Tilley, người đã dành 50 giờ để chụp lại cuộc đời ngắn ngủi của cô bé, đã ghi lại những khoảnh khắc đau lòng khi Krysta đầy nước mắt nhìn thấy bé Rylei lần đầu tiên, và lần cuối cùng y tá kiểm tra lại nhịp tim của bé, trước khi chụp cho bé một chiếc máy theo dõi.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Manchester: Người mẹ hoảng sợ khi phát hiện người lạ đột nhập lúc 4 giờ sáng

Manchester: Người mẹ hoảng sợ khi phát hiện người lạ đột nhập lúc 4 giờ sáng

Một người mẹ ở Manchester đã có trải nghiệm kinh hoàng khi cô thức dậy lúc 4 giờ sáng và nhìn thấy một người lạ đang ngồi cạnh con trai mình.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất