Cảnh sát Mỹ hiến gan cứu em bé 4 tháng tuổi

Một nhân viên cảnh sát ở New Hampshire (Mỹ), Lt. Steven Tenney, đã tình nguyện đăng ký kiểm tra xem gan của mình có phù hợp hay không để ghép gan cứu sống bé gái 4 tháng tuổi đang bị xơ gan giai đoạn cuối.

04:11 01/12/2017

Anh Tenney nói với Boston 25 News anh trai của anh đã nhìn thấy thông tin bé gái 4 tháng tuổi (tên Sloane St. James) này đang cần gan để ghép trên facebook và nói với anh. Anh nghĩ rằng gan của anh có thể phù hợp với gan của bé gái này.

“Nếu bạn có thể giúp được một đứa bé 4 tháng tuổi thì bạn phải làm”, anh Tenney cho biết thêm.

Ba mẹ của bé gái này cho biết họ đã phát hiện có một vấn đề điều gì đó đang xảy ra với sức khỏe của cô bé khi bé được 4 tháng tuổi. Bệnh vàng da không giảm và bụng của bé bắt đầu cứ to dần.

Họ đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ) để điều trị. Các bác sĩ cho biết bé bị bệnh rất hiếm gặp  là tắc nghẽn đường mật, gây nên xơ gan nặng và cần phải ghép gan để có thể sống được.

Bệnh viện cho biết nhân viên cảnh sát Tenny có gan phù hợp với bé và đã được liên lạc để đến bệnh viện tiến hành cho ca ghép gan, mẹ cô bé James nói Boston 25 News.

Hai tháng sau đó, sức khỏe của bé gái và nhân viên cảnh sát đều đã phục hồi.

Tags:
Bé gái 8 tuổi lái trộm xe mẹ, khiến cảnh sát Mỹ truy đuổi

Bé gái 8 tuổi lái trộm xe mẹ, khiến cảnh sát Mỹ truy đuổi

Một bé gái ở Mỹ khiến cảnh sát phải truy đuổi gắt gao sau khi lấy trộm chiếc jeep của mẹ và lái đi với tốc độ cao.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất