Cậu bé 10 tuổi tự làm bữa trưa cho người vô gia cư ở Massachusetts mỗi tuần

Một cậu bé 10 tuổi đã dành kỳ nghỉ hè của mình để mang những bữa trưa đến những người vô gia cư.

11:30 09/09/2017

Trong hai tháng, Liam Hannon đã trao 300 bữa trưa cho những người lạ mặt trên đường phố Cambridge, Massachusetts, với sự giúp đỡ của cha, ông Scott Hannon.

Hannon nói với ABC News: "Nó làm cho tôi thực sự tự hào như một người cha. Liam có một trái tim vĩ đại.”

Tháng Sáu, Liam tiếp cận với bố mình với mong muốn làm một số dịch vụ cộng đồng. Chẳng bao lâu sau, cậu đã thực hiện được mong muốn của mình.

Liam Hannon, 10 tuổi, cùng bố và em của mình.

Liam bắt đầu dự án của mình, "Liam's Lunches of Love", bằng cách tập hợp 20 bữa trưa mỗi tuần. Cậu ấy cùng cha và em gái của Charlie, 1 tuổi, sẽ dán nhãn cùng với nhau khi Liam phân phát chai nước và túi giấy có chứa bơ đậu phộng và bánh mì kẹp.

Hannon đã sử dụng GoFundMe để quyên góp tiền cho nỗ lực của Liam, nhanh chóng tăng từ 20 phần ăn một tuần lên đến 60.

Liam nói: "Bất kỳ người nào được giúp đỡ đều thực sự tốt đẹp và em chỉ có thể sử dụng một chút lòng tốt mình có trong cuộc sống của họ.”

Liam tự chuẩn bị bữa trưa cho những người vô gia cư cùng với sự giúp đỡ của cha.

Krystle Kelly, Giám đốc phát triển của Trung tâm, cho biết bộ đôi của cha-con đã lấp đầy 40 chiếc ba lô và nhiều hộp dụng cụ cho đến nay.

Kelly cũng đã đi ăn trưa với Liam, cô nói thêm.

Scott chia sẻ: "Đây có thể là lần đầu tiên mà bất kỳ ai trong số những người vô gia cư ngoài kia cảm thấy được tôn trọng.”

Liam, một học sinh lớp năm, hy vọng sẽ được nghỉ ăn trưa vào thứ Bảy sau khi cậu trở lại trường học, cha cậu nói.

Theo ABC News
Trump, Melania giúp chuyển hàng cứu trợ nạn nhân bão Harvey

Trump, Melania giúp chuyển hàng cứu trợ nạn nhân bão Harvey

Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân giúp chuyển hàng cứu trợ cho các nạn nhân của bão Harvey ở Texas khi tới thăm bang này lần hai.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất