Chủ hai chú chó cắn chết chú Beagle lên tiếng xin lỗi

Chủ của hai chú chó hung hãn đã cắn chết một chú Beagle, vật nuôi yêu quý của một cặp đôi, lên tiếng xin lỗi vì những gì đã xảy ra.

22:00 26/11/2017

Chủ của hai chú chó hung hãn đã cắn chết một chú Beagle, vật nuôi yêu quý của một cặp đôi, lên tiếng xin lỗi vì những gì đã xảy ra.

Chú Beagle 2 tuổi tên Chester đã bị cắn nhiều chỗ trên thân mình sau cuộc tấn công của hai chú chó khác, một con Bullback-Staffordshire Bull Terrier và một con Bully Kutta trắng - trong khi đang dạo chơi ở một sân chơi ở Eccles, Greater Manchester.

Paul Baxter, chủ của những con chó, nói rằng ông thực sự cảm thấy kinh hoàng trước những gì đã xảy ra. Những con chó ở nhà rất nhẹ nhàng và tình cảm với con gái 3 tuôi của ông.

Chester và chủ của mình Jennifer Thornley – Nguồn Dailymail.com
Chester và chủ của mình Jennifer Thornley – Nguồn Dailymail.com
Paul Baxter, chủ của những con chó đã cắn chết Chester – Nguồn Dailymail.com
Paul Baxter, chủ của những con chó đã cắn chết Chester – Nguồn Dailymail.com
Con Bully Kutta trắng, Loki, luôn ngoan ngoãn lúc ở nhà – Nguồn Dailymail.com
Con Bully Kutta trắng, Loki, luôn ngoan ngoãn lúc ở nhà – Nguồn Dailymail.com

Hình ảnh từ video cho thấy mõm của hai con chó đầy máu khi chúng tấn công chú chó nhỏ tội nghiệp ở bãi cỏ gần Trường Trung học St Patrick ở Winton.

Chester là món quà của Jennifer Thornley tặng chồng mình, Gary, vào đám cưới của họ hai năm trước. Chú chó nhỏ đang được thả chạy tự do dưới sự trông nom người dắt chó thuê khi cuộc tấn công diễn ra.

Ông Baxter, 35 tuổi, nói với tờ The Mirror: "Tôi vô cùng xin lỗi và thấy thật kinh khủng khi họ mất đi vật nuôi yêu quý, đặc biệt là khi đó là món quà cưới đầy kỉ niệm. Tôi gửi lời xin lỗi tới chú chó đã chết, cũng như tới những người chủ, người ở cùng chú chó hôm đó, và gia đình tôi vì những gì tôi khiến họ phải trải qua”

“Nhưng những chú chó của tôi chưa bao giờ hành động như thế này trước đây. Chúng luôn cư xử rất tốt với những con chó khác, và đặc biệt nhẹ nhàng với cô con gái 3 tuổi của tôi” ông nói thêm.

Hai chú chó ở bên cô con gái 3 tuổi của Baxter – Nguồn Dailymail.com
Hai chú chó ở bên cô con gái 3 tuổi của Baxter – Nguồn Dailymail.com

Janet Payne, người dắt chó hôm đó kể lại bà đã buộc phải chứng kiến chú chó nhỏ bị cắn xé và tấn công tàn bạo. Khi bà kêu gọi sự giúp đỡ của người chủ 2 con chó, anh ta hét lên: “Sao cô lại thả rông chó của mình như thế chứ”

Peter Moran, người có mặt tại hiện trường, nói rằng anh chưa bao giờ phải chứng kiến một sự việc kinh khủng như thế trong đời.

Trong đoạn phim, ông Baxter đã cố gắng mở hàm những con chó của mình để tách chúng ra khỏi chú chó nhỏ tội nghiệp, rồi bỏ đi sau khi nỗ lực không thành công. 

Video cho thấy 2 con chó tấn công tàn bạo chú chó nhỏ tội nghiệp. – Nguồn Dailymail.com
Video cho thấy 2 con chó tấn công tàn bạo chú chó nhỏ tội nghiệp. – Nguồn Dailymail.com

Phát ngôn viên của sở cảnh sát Greater Manchester cho biết hai con chó tấn công đã bị bắt giữ theo "Đạo luật về các loại chó nguy hiểm 1991”, ông Baxter vẫn chưa bị bắt và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Chủ của Chester, cô Thornley, 29 tuổi nói: “Chester là chú chó đẹp nhất tôi từng gặp. Nó là người bạn dễ mến, đáng tin cậy của chúng tôi. Mọi người đều yêu quý Chester. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu không có nó ở bên. Tôi chưa bao giờ thấy Gary buồn như thế, anh ấy gần như sụp đổ trước cái chết của Chester. Tôi đã xem video, những con chó to lớn kia quá hung hãn, nếu điều này xảy ra với trẻ con thì sao. Chúng ta cần phải làm gì đó.”

Chester là món quà cưới của Jennifer Thornley dành tặng chồng mình Gary vào đám cưới của họ hai năm trước. – Nguồn Dailymail.com
Chester là món quà cưới của Jennifer Thornley dành tặng chồng mình Gary vào đám cưới của họ hai năm trước. – Nguồn Dailymail.com

Vụ tấn công khủng khiếp này đã được người qua đường ghi lại, gửi cho cảnh sát và đưa lên mạng xã hội.

Bà Payne, 39 tuổi, người dắt chó thuê đang đi dạo cùng năm chú chó vào thời điểm đó. Bà nói:”Tôi hét lên khi nhìn thấy Chester 2 con chó to lớn tấn công. Tôi buộc những con chó còn lại vào lan can gần đó và chạy lại. Chú chó tội nghiệp đang bị xé ra từng mảnh”

Bà Payne cố gắng can thiệp, cầu xin người chủ của 2 con pitbull giúp đỡ. Nhưng tất cả những gì bà nhận được chỉ là câu nói: “Tại sao cô lại thả rông con chó như vậy chứ!”

Sau khoảng 30 giây, Chester đã bị cắn chết.

Ông Moran viết trên Facebook: "Tôi là người qua đường đầu tiên nhìn thấy sự việc. Tôi cố gắng trấn tĩnh người phụ nữ đáng thương nhưng những gì xảy ra thật kinh khủng. Tôi đã ở lại giúp trông nom 4 con chó còn lại trong khi chờ cảnh sát tới. Tôi thực sự cảm thông cho nỗi đau mà chủ của chú chó Beagle phải trải qua”

Bà Payne nói thêm: “Lúc mà con chó trắng gầm gừ nhìn tôi, tôi đã nghĩ mình cũng sẽ bị cắn, nhưng nó quay đi và trở lại dày vò Chester. Chủ của chúng chỉ muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này, anh ta bỏ đi mặc kệ luôn những con chó của mình. Tôi chỉ biết la hét trong tuyệt vọng”

Bà Payne gọi cho cảnh sát và chủ của chú chó, anh Thornley. Anh ấy lập tức lao tới và vỡ vụn khi nhìn thấy thi thể của Chester nằm trên bãi cỏ.

Cô Thorley kể lại: “Chester rất hài hước và yêu đời, nó đem lại tiếng cười cho cả nhà. Nó quấn quít với chúng tôi gắp căn nhà nhỏ. Nếu một trong hai vợ chồng ở tầng trên, người còn lại ở dưới, nó sẽ ngồi trên bậc thang để được ở giữa cả hai. Mọi người đều quý chú chó nhỏ, nó là một thành viên trong gia đình tôi”

Anh Gary Thornley thấy chú chó yêu quý của mình chết trên bãi cỏ sau cuộc tấn công kinh hoàng. – Nguồn Dailymail.com
Anh Gary Thornley thấy chú chó yêu quý của mình chết trên bãi cỏ sau cuộc tấn công kinh hoàng. – Nguồn Dailymail.com

Vừa mới 2 tuần trước, cặp vợ chồng đã cùng với Chester đến Scotland. Họ đã dạo chơi cùng nhau trong 4 tiếng đồng hồ.

Anh Thornley cho biết: “Cậu chàng rất hay ngủ gật trong lòng khách đến chơi nhà. Chester luôn vui vẻ, tiếp thêm niềm vui và động lực cho chúng tôi. Nó không thích chúng tôi tỏ ra buồn bã hay cãi vã nhau. Nếu Jennifer phải trực đêm ở bệnh viện, nó sẽ ở bên tôi, giúp tôi bớt cô đơn. Nó luôn là người bạn tuyệt vời nhất”

Nguồn Dailymail.com

Vân Anh
Lính cứu hỏa Ohio: ‘Một con chó còn quan trọng hơn một triệu người Mỹ gốc Phi’

Lính cứu hỏa Ohio: ‘Một con chó còn quan trọng hơn một triệu người Mỹ gốc Phi’

Một lính cứu hỏa ở Ohio đã đăng tải một bình luận xúc phạm trên Facebook khiến anh này có nguy cơ bị mất việc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất