Cô gái hoảng hốt, nằm thu mình sau một bức tường mong thoát khỏi nhóm côn đồ

Đây là thời điểm đáng sợ, một nữ sinh tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi một nhóm côn đồ bạo lực trang bị gậy bóng chày nhưng sau đó cô bị đánh đập và bị thương nặng.

03:30 22/04/2018

Đoạn CCTV gây sốc cho thấy một thiếu nữ 15 tuổi phải trốn tránh đám thanh niên côn đồ sau một bức tường đầy sợ hãi và lo lắng, được phát hành bởi cảnh sát Sandwell.

Tám người đàn ông đội mũ trùm đầu - một số mang theo những chiếc gậy bóng chày - đang tìm cách săn đuổi cô khi cô vẫn còn trốn đằng sau bức tường ở Tipton, phía Tây Midlands.

Khi băng đảng dường như đã biến mất, cô sợ hãi lẻn ra khỏi chỗ trốn của mình.

Tuy nhiên, thiếu niên sau đó bị đánh đập và bị thương nặng.

Cô được đưa đến bệnh viện để điều trị sau cuộc tấn công đáng sợ vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 12 tháng Hai.

Cảnh sát hiện đang kêu gọi thông tin vào cuộc tấn công. Nhóm thanh niên được ước tính khoảng 20 tuổi.

“Công việc đã được tiến hành để theo dõi những kẻ phạm tội được báo cáo” cảnh sát Sandwell cho biết.

Cảnh sát tin rằng có khả năng họ sống trong khu vực Tipton và đang lái một chiếc VW màu bạc vào ngày tấn công.

Vào thời điểm đó, rất nhiều người dân địa phương đã tweet và chia sẻ thông tin về cuộc tấn công trên mạng truyền thông xã hội.

Người dân địa phương trong khu vực thừa nhận họ cực kỳ quan tâm đến cuộc tấn công.

Một người mẹ chia sẻ: “Thật đáng sợ, đặc biệt là khi bạn có con nhỏ.”

“Bạn sẽ không thích phải bận tâm lo lắng về những loại người này lang thang quanh khu phố của bạn và gây ra sự tàn phá vào giữa đêm.”

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đã nghe thấy một số tiếng hét từ đường phố tối qua vào khoảng thời gian của cuộc tấn công, vì vậy có lẽ nó có liên quan.”

“Đó là một khu vực tồi tệ - có rất nhiều kẻ nghiện rình rập xung quanh, và thường thì sẽ có những chiếc kim hoặc hộp bỏ đi nằm xung quanh bên ngoài căn hộ.”

Cô gái chạy về phía khu vườn, cách xa nhóm côn đồ.
Cô lao qua bức tường với hy vọng không bị phát hiện.
Cô nằm xuống trốn khổi nhóm côn đồ.

Keane Tyler, 27 tuổi, nói: “Tôi không thấy toàn bộ điều đó, nhưng tôi nghe một số người chạy xuống phố đêm qua.”

“Tôi hy vọng rằng cô ấy không sao.”

“Tôi thường thấy mọi người ẩn nấp ở đây, hút chích hoặc bất cứ thứ gì, và họ trông giống như đang gặp rắc rối.”

“'Cô ấy rõ ràng là một cô gái trẻ sợ hãi, thật hèn nhát.”

Một phụ nữ 29 tuổi, người không muốn được nêu tên, nói: “Tôi thấy một nhóm các cô gái đi dọc phố với nhau vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, vì vậy có thể là một trong số họ là nạn nhân.”

Cảnh sát West Midlands đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng để tìm những kẻ tấn công.

Ông nói: “Chúng tôi đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hoặc những người chứng kiến ​​những gì đã xảy ra để liên lạc với cảnh sát qua số 101. Để giữ kín danh tính, vui lòng gọi Crimestoppers theo số 0800 555 111.”

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình chạy trốn khỏi nhà bố đẻ, mẹ kế

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình chạy trốn khỏi nhà bố đẻ, mẹ kế

"Mẹ kế hay dùng đũa, guốc, muôi canh để đánh con... Con đã có ý định đi khỏi nhà từ lâu rồi nhưng chưa thành công", bé K. kể lại.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất