Cô giáo theo chồng sang Mỹ, 4 năm phải giành giật việc nhà, chăm con

Trong một lần bị cướp giật đồ, chị Ngân mới hiểu rõ hơn về anh Jeff, từ đó 2 người yêu và quyết tâm tới với nhau hơn.

20:39 29/11/2023

Tình cờ quen nhau qua mạng, cả chị Ngân (Bình Dương) và anh Jeff (Mỹ) đều không nghĩ cả 2 có thể đến với nhau bởi khoảng cách địa lý và sự khác biệt quá lớn của 2 người. Thế nhưng, anh Jeff đã xóa bỏ mọi khoảng cách ấy khi quyết định về Việt Nam thăm chị, làm nên mối duyên định mệnh cho cả 2. Hiện giờ, chị Ngân và anh Jeff đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với bé Joscelyn hơn 1 tuổi ở tại tiểu bang Masachusetts, Mỹ.

Tổ ấm nhỏ của chị Ngân. 

Chị Ngân và anh Jeff quen nhau qua internet. Thời điểm đó, chị Ngân là giáo viên dạy tiếng Anh tại Bình Dương. Sau khi kết bạn và nói chuyện được một năm, anh chị nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 2014, anh Jeff quyết định về Việt Nam thăm chị lần đầu.

Ngay lần đầu tiên gặp chị ngoài đời, anh Jeff đã không giấu nổi xúc động ôm chầm lấy chị và nhấc bổng chị lên bởi chị nhẹ và xinh hơn hình ảnh anh nhìn thấy qua màn hình máy vi tính.

Trái ngược hoàn toàn ấn tượng đầu tiên của anh Jeff khi gặp đối phương, chị Ngân bất ngờ về quả đầu cạo láng bóng như thầy tu của anh. Mãi sau này chị mới biết anh bị bệnh hói đầu nên cạo đi nhìn cho “cool ngầu”.

“Lần đó tụi mình đã cùng nhau đi chơi và nói chuyện nhiều thứ để hiểu nhau hơn. Anh tìm hiểu về văn hoá Việt Nam là nếu hẹn hò đàn ông không tính toán với bạn gái nên anh chủ động trả tiền. Mình thì thấy kì vì mình không phải loại người thích lợi dụng bạn trai nên nếu anh trả 5 lần mình cũng chủ động trả lại 2-3 lần”, chị Ngân chia sẻ.

Anh Jeff ấn tượng chị Ngân xinh hơn khi nhìn qua máy tính. 

Chị Ngân kể, trước một ngày anh Jeff về nước, anh chị đi dạo thì bị hai thanh niên đi xe máy giật túi xách. Chị bị ngã lăn ra đường. “Tuy nhiên, vì tụi cướp đi xe máy vòng vào hẻm mất tích nên anh không đuổi theo được. Anh lo lắng hỏi mình có sao không khi thấy chân mình chảy máu. Anh nói để đưa mình vô bệnh viện trong khi mình chỉ muốn đến đồn công an gần nhất báo cáo. Anh không chịu nói phải lo cho sức khỏe của mình trước.

Mặc dù mình nói không sao nhưng vì vết thương ở chân chảy máu nên cũng chịu ghé vào tiệm thuốc mua đồ sát trùng trước. Lần đầu tiên trong đời mình có người quỳ xuống tháo giày và giúp mình rửa vết thương. Anh còn cõng mình qua đồn công an kế bên dù mình nói tự đi được”, chị Ngân nhớ lại.

Lần đó, chị Ngân mất hết giấy tờ, điện thoại, thẻ ATM và tiền mặt 3 triệu nhưng đổi lại chị hiểu hơn về anh Jeff và cảm động trước những hành động quan tâm của anh. Ngày tiễn anh về nước, chị cứ đứng nhìn bóng anh khuất dần mà khóc như mưa. Và từ đó chị cùng anh chính thức yêu xa. Dẫu có những lúc cả 2 nhớ nhau như phát điên, có những lúc giận hờn vì hiểu lầm nhau và có những lúc tủi thân vì lễ Tết một mình trong khi bạn bè tay trong tay với người yêu nhưng sau tất cả, anh chị đã vượt qua để nắm chặt tay nhau.

Sau khi bị giật đồ chị hiểu anh Jeff nhiều hơn. 

Chị Ngân bộc bạch, khi yêu anh Jeff, chị luôn vấp phải những lời xì xào của mọi người bởi quan niệm yêu Tây là hư hỏng, là gái mất nết vì Tây thoáng trong vấn đề chuyện ấy. Thế nhưng, có lẽ chị là một người hơi cổ hủ nên khi quen anh đã luôn xác định quan điểm muốn để dành chuyện đó cho ngày cưới. Anh Jeff cũng rất tôn trọng và chưa bao giờ đi quá giới hạn ôm hôn, nắm tay chị.

Sau hơn 2 năm tìm hiểu và một năm từ ngày chính thức yêu xa, cả 2 xác định không thể sống thiếu nhau. Năm 2015, anh chị chính thức đính hôn và anh Jeff mở hồ sơ điện tử K1. Hè năm 2016, chị chính thức sang Mỹ đoàn tụ với gia đình chồng.

Chị sang Mỹ năm 2016.

Sau khi kết hôn, anh Jeff phụ chị việc nhà. Trong nhà chị chỉ việc nấu ăn. Tuy nhiên, nói là nấu ăn nhưng ở Mỹ gần 4 năm chị chưa nấu được món Mỹ nào. Giờ đây, dù đã biết nấu món ăn Mỹ nhưng trong nhà chị vẫn ăn món ăn Việt Nam là chủ yếu, từ thịt kho, cá kho đến phở bò, hủ tiếu. Lần nào cũng vậy, anh Jeff đều ăn hết và lúc nào cũng cám ơn vợ nấu ăn ngon. Nhờ vậy, đến bây giờ anh cũng đã biết gắp ăn cá còn nguyên bộ xương, ăn thịt kho nắm ruốc, cơm hến, bún mắm,…

Thời gian đầu chưa có em bé, cuộc sống vợ chồng con của anh chị vô cùng hạnh phúc, cả 2 đi ăn nhà hàng mỗi lần không thích nấu ăn, cuối tuần lại cùng nhau đi chơi, rồi khi có thời gian lại đi sang các tiểu bang khác chơi, học lái xe và làm mọi việc để hội nhập cuộc sống.

“Thời gian đầu mình mới qua chưa đi làm được anh lo tất cả mọi thứ cho mình mà không hề tính toán hơn thua. Anh còn thích thú tìm hiểu đạo Phật của mình, tập ngồi Thiền và đi chùa. Mình thỉnh thoảng cũng đi nhà thờ với anh mỗi chủ nhật. Anh luôn hỏi ý kiến mình trước mới làm, nhất là vấn đề mua sắm và sáng nào cũng chở mình đến tận chỗ làm rồi mới đi làm. Hai đứa rất hợp nhau khoản nói chuyện về kinh tế chính trị trong và ngoài nước”, chị Ngân chia sẻ cuộc sống sau hôn nhân.

Kể từ khi có con chị hiểu và thương anh Jeff nhiều hơn. 

Chị Ngân tâm sự, đầu năm 2019, vợ chồng chị Ngân chào đón bé Joscelyn. Kể từ khi có con chị hiểu và thương anh Jeff nhiều hơn. Chị nhớ hồi sinh con xong biết sức khỏe vợ không tốt lắm nên anh Jeff giành việc bế con, chơi với con cho chị nghỉ ngơi. Anh luôn kêu vợ ăn trước còn anh ăn sau. Anh cũng sẵn sàng ăn đồ thừa vợ không ăn hết và anh kêu chị ngủ trước để mai đi làm sớm còn mình thì thức làm cho xong việc nhà. 

“Mình không nghĩ chồng mình lại kiên nhẫn và yêu vợ con nhiều đến mức cái gì ngon cũng nhường vợ ăn trước, cái gì tốt cũng nghĩ đến vợ con trước tiên”, chị Ngân thổ lộ.

Để có được niềm hạnh phúc hiện tại, chị Ngân cho biết, vợ chồng chị thường cố gắng trò chuyện với nhau để hiểu nhau hơn bởi sau khi nói chuyện cả 2 sẽ tìm ra hướng giải quyết cũng như tâm tư tình cảm của bạn đời. Đồng thời, kể từ khi có con vợ chồng chị tình cảm và kết nối bền chặt hơn với nhau.

Tags:
Mỹ phê duyệt hoàn toàn vaccine Covid-19 đầu tiên

Mỹ phê duyệt hoàn toàn vaccine Covid-19 đầu tiên

Ngày 23/8, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép phê duyệt đầy đủ vaccine Pfizer/BioNTech, New York Times đưa tin.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất