Cửa hàng bán vé số độc đắc 1,6 tỷ USD được hưởng phần trăm từ tiền thưởng

5h sáng, điện thoại của C.J. Patel đổ chuông và ông được thông báo rằng cửa hàng mình đã bán ra chiếc vé số trúng độc đắc của Mega Millions.

01:30 26/10/2018

Ông C.J. Patel, chủ cửa hàng đã bán ra chiếc vé trúng giải độc đắc 1,6 tỷ USd. Ảnh: Greenville News

Ông C.J. Patel, chủ cửa hàng đã bán ra chiếc vé trúng giải độc đắc 1,6 tỷ USD. Ảnh:Greenville News

"Tôi thậm chí không nghĩ đến con số đó", USA Today dẫn lời Patel nói 6 tiếng sau đó, giữa vòng vây của giới truyền thông và những người đến chúc mừng tại cửa hàng KC Mart ở thành phố Simpsonville, bang South Carolina.

Bên ngoài cửa hàng, hai quan chức của cơ quan Xổ số Giáo dục bang treo một tấm băng rôn có dòng chữ "May mắn đã tới đây!".

Một người nào đó ở South Carolina đã trúng giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Mỹ của Mega Millions trị giá tới 1,6 tỷ USD. Dãy số trúng thưởng là 5, 28, 62, 65, 70 và số Mega Ball 5.

Giới chức thông báo người này đã mua chiếc vé may mắn tại cửa hàng của Patel nhưng danh tính hiện chưa rõ. Chủ nhân của chiếc vé có 180 ngày để trình diện, ông Tony Cooper, giám đốc điều hành cơ quan xổ số bang, cho hay. Người này có thể chọn công khai hoặc giấu danh tính và nhận luôn một lượng tiền mặt hơn 900 triệu USD hoặc nhận dần trong vòng 29 năm.

Các cửa hàng bán ra chiếc vé số trúng giải được hưởng 1% tiền thưởng nhưng không quá 50.000 USD. Ông Patel sẽ nhận được khoảng 30.000 USD sau thuế và dự định chia sẻ số tiền với 4 nhân viên của mình.

"Quá tệ đối với tôi", Patel cười nói, thêm rằng ông hy vọng rằng cửa hàng sẽ làm ăn khấm khá hơn sau lần này.

Băng rôn có dòng chữ May mắn đã đánh xuống đây! được treo bên ngoài cửa hàng KC Mart. Ảnh: Greenville News

Băng rôn có dòng chữ "May mắn đã đánh xuống đây!" được treo bên ngoài cửa hàng KC Mart. Ảnh: Greenville News

Patel sinh ra ở Ấn Độ và sở hữu một số cửa hàng tạp hóa quanh Simpsonville khoảng 20 năm nay. Ông đến Mỹ năm 1996. Trước khi kết hôn với người vợ là dược sĩ, ông cho hay mình ngủ ở phía sau cửa hàng đầu tiên tại Simpsonville.

"Đây là vùng đất của cơ hội. Chúng tôi làm việc chăm chỉ vì các con của mình", ông Patel nói.

Các khách hàng quen đã đổ đến cửa hàng KC Mart hôm 24/10 để chúc mừng ông Patel và các nhân viên. Taylor Sloan, một người sống gần đó, cho hay phải đến nhìn tận mắt mới tin rằng cửa hàng này đã bán ra chiếc vé trúng độc đắc.

"Bạn nghĩ rằng có thể có sự nhầm lẫn gì đó nhưng không", Sloan nói khi cầm trên tay một lon nước tăng lực và một gói bánh. "Đó chỉ là cái cớ để tôi đến đây".

Cynthia Eldridge thì tán chuyện với một nhân viên của cửa hàng và cố hình dung ra ai là chủ nhân của chiếc vé may mắn. Một số người dân địa phương nghĩ rằng người chiến thắng có thể làm việc ở một nhà máy truyền dẫn gần đó.

Ông Patel và ông Tony Cooper, giám đốc điều hành cơ quan xổ số bang South Carolina, trong cuộc họp báo công bố về giải độc đắc của Mega Millions hôm 24/10. Ảnh: The Herald

Ông C.J. Patel và ông Tony Cooper, giám đốc điều hành cơ quan xổ số bang South Carolina, trong cuộc họp báo công bố về giải độc đắc của Mega Millions hôm 24/10. Ảnh:The Herald

Việc có người trúng độc đắc cũng là tin vui với bang South Carolina bởi thuế thu nhập từ giải thưởng này sẽ lên tới 60 triệu USD. Số tiền này cùng 10 triệu USD doanh thu từ việc bán vé số sẽ được dùng vào các chương trình giáo dục của bang.

Công chúng có thể không bao giờ biết được ai là người chiến thắng, do South Carolina là một trong 8 bang cho phép người trúng số được bí mật danh tính. 

"Tôi không biết là ai", Patel nói. "Hôm qua chúng tôi có rất nhiều khách nên tôi không nghĩ ra đó là ai".

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Giải xổ số độc đắc 1,6 tỷ USD ở Mỹ có chủ

Giải xổ số độc đắc 1,6 tỷ USD ở Mỹ có chủ

Một tấm vé có dãy số trùng khớp với giải độc đắc của Mega Millions đã được bán ra tại bang South Carolina.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất