Cuộc sống mới cho em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Thái Lan

Một em bé sơ sinh ở Thái Lan sẽ được nhận nuôi ngay sau khi được tìm thấy bị bỏ rơi lại trong một thùng rác.

20:00 15/10/2017

Một em bé sơ sinh ở Thái Lan sẽ được nhận nuôi ngay sau khi được tìm thấy bị bỏ rơi lại trong một thùng rác.

Em bé được bọc trong chăn và nhồi trong một cái ba lô trước khi bị bỏ rơi trong một cái thùng nhựa được sử dụng để chứa rác tại Chaing Mai, Thái Lan, vào Chủ nhật.

Em chỉ mới được sinh ra khoảng 12 tiếng trước khi các cư dân ở thành phố miền Bắc Thái Lan nghe những tiếng gọi yếu ớt để được giúp đỡ vào khoảng 8 giờ tối.

Hình ảnhem bé sơ sinh bị bỏ rơi trong một chiếc balo tại thùng chứa rác.

Cảnh sát đã đưa bé đến bệnh viện, nơi em được cho thở oxy và chăm sóc y tế khẩn cấp

Vị trí nơi em bé được tìm thấy.

Cảnh sát đến và vội vã đưa cô bé đến bệnh viện nơi cô được cho thở oxy và chăm sóc y tế khẩn cấp.

Những người có thiện chí đã ngay lập tức hỏi thăm với yêu cầu nhận con nuôi và mong muốn cho em một “cuộc sống mơ ước” sau khi bị gia đình bỏ rơi.

Jiralak Jankrajai, từ Bệnh viện Lanna ở Chiang Mai, nói: "Em bé khỏe mạnh và đang ở trong tình trạng tốt. Em sẽ được chuyển đến một trại mồ côi nơi bắt đầu quá trình nhận con nuôi.”

Rất nhiều người đã gọi và đến bệnh viện muốn nhận con nuôi.

“Em sẽ lớn lên và có một cuộc sống tốt đẹp. Mọi người muốn cho em có được một cuộc sống trong mơ."

Các gia đình phù hợp yêu cầu nhận con nuôi hiện đang trong quá trình đánh giá.

Cảnh sát tin rằng đứa trẻ được sinh ra vào sáng Chủ nhật rồi sau đó nhét trong thùng rác. Các nhân viên đang kiểm tra CCTV trong khu vực để tìm và theo dõi người mẹ.

Họ nói rằng bất cứ ai bỏ đứa trẻ lại trong thùng rác sẽ bị truy tố.

Đại tá Sitthiporn Buasook, phó trưởng phòng điều tra tại đồn cảnh sát Chang Puak, cho biết: "Người dân đã tìm thấy đứa bé lúc 8 giờ tối trên đường Soi Sukkasem ở quận Muang.

Họ mở túi ra và thấy đứa trẻ vẫn còn sống trong tình trạng khẩn trương cần giúp đỡ.

Jirralak Jankrajai, từ bệnh viện Lanna ở Chiang Mai, cho biết nhiều người đã liên lạc để nhân nuôi em.

"Khi chính quyền phát hiện, đứa trẻ vẫn còn ấm áp và thiếu oxy. Em đã được bọc chăn và buộc vào một chiếc ba lô.”

Em bị bỏ lại trong đống rác và sẽ chết nếu không có ai phát hiện ra.

"Chúng tôi đang kiểm tra các camera giám sát CCTV trong khu vực để tìm ra người mẹ và truy tố những người đã có hành động ác độc này."

Theo Dailymail
Texas: Em bé 1 tuổi rưỡi đi lạc đoàn tụ với cha mẹ sau một bài đăng trên Facebook

Texas: Em bé 1 tuổi rưỡi đi lạc đoàn tụ với cha mẹ sau một bài đăng trên Facebook

Các quan chức quận Montgomery County, bang Texas, Mỹ cho biết, một em bé đi lạc ở Willis đã được đoàn tụ với cha mẹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất