Đang ngủ bị gián bò vào tai, ‘tra tấn’ trong suốt 9 ngày

Bà Katie Holley vào tối ngày 14 Tháng Tư đang ngủ thì bỗng chợt choàng tỉnh dậy vì cảm thấy có gì lạ trong tai trái.

04:00 07/05/2018

“Tôi thấy có cái gì đó ngọ nguậy lạ lùng,” bà Holley kể lại trong câu chuyện viết cho Self Magazine.

Có gì đó đang đào bới vào ống tai (ear canal) của bà. Vật đó đang cào cào, ngọ nguậy tới lui, và đang càng lúc càng tiến sâu vào trong.

Bà Holley vào phòng tắm, lấy một cây bông ngoáy tai, cho vào dò thử, và kéo ra hai cái chân màu nâu.

Bản tin của tờ Miami Herald cho hay bà Holley hốt hoảng gọi ông chồng dậy. Ông này chiếu đèn trên chiếc cell phone vào tai bà và xác nhận sự thật ghê gớm.

Ông chồng nhìn thấy phần sau của con gián, ở Florida người ta gọi là palmetto bug, đang tìm cách trốn khỏi cái nhíp ông dùng để kéo nó ra.

Hai vợ chồng quyết định phải nhanh chóng đến phòng cấp cứu gần nhất ở thành phố Melbourne, Florida, nơi họ sinh sống.

“Trong lúc ra xe, tôi cảm thấy con gián đang tìm cách tiến sâu hơn nữa vào ống tai. Đây là một cảm giác hết sức ghê gớm, có thể không đau đớn nhiều, nhưng là sự tra tấn về tinh thần,” bà Holley, 29 tuổi, cho hay.

“Bạn cứ tưởng tượng ra tiếng kêu vo vo khi bạn lấy tay bịt tai lại rồi ấn vào thật chặt–đó là cái tôi nghe và cảm thấy ở tai trái, khi con gián cứ tìm cách bò vào phía trong. Thật là sự quái đản.”

Bác sĩ ở phòng cấp cứu, nhỏ thuốc  Lidocaine vào tai của bà Holley để làm tê đi. Thuốc này cũng giết con gián, nhưng khiến bà bị cảm giác rất khó chịu.

“Bạn cảm thấy con gián đang giãy chết, kẹt ở trong một bộ phận rất nhạy cảm của cơ thể, là điều tôi không thể nào hoàn toàn diễn tả hết được,” bà Holley viết trong Self Magazine.

Bà cảm thấy được các cặp chân còn lại của con gián, và râu của nó, cọ quạy trong tai trước khi chết hẳn.

Người bác sĩ nơi đây lấy ra được ba phần của con gián, nói rằng như vậy là không còn gì trong tai nữa.

Nhưng chín ngày sau đó, bà Holley phải đi gặp bác sĩ của mình, vì cảm thấy nhức đầu và đau tai. Bác sĩ của bà kéo ra được thêm sáu phần nữa của con gián, nhưng vẫn chưa hết.

Đầu con gián được bác sĩ tai mũi họng lấy ra từ tai bà Katie Holley. (Hình: Katie Holley via AP)

Bà ngay sau đó được gửi tới văn phòng bác sĩ tai mũi họng.

Nơi đây, bác sĩ lấy ra phần còn lại gồm cả cái đầu con gián, râu và mấy phần chân.

“Tôi vẫn chưa hoàn hồn, và tôi nghĩ sẽ không hoàn toàn thoát khỏi sự ám ảnh,” bà Holley viết trong trang Facebook.

Bà Holley cũng cho hay rằng văn phòng bác sĩ tai mũi họng có cho biết là cũng có một trường hợp tương tự trước đó trong ngày bà đến khám bệnh.

Tags:
Đọc 8 lời này mỗi tối trước khi ngủ có thể thay đổi vận mệnh sống của bạn

Đọc 8 lời này mỗi tối trước khi ngủ có thể thay đổi vận mệnh sống của bạn

Đừng coi thiện lương của người khác là yếu đuối, bởi đó là một loại độ lượng; đừng coi khoan dung của người khác là nhu nhược, bởi đó là một loại từ bi. Những người phong thái cao không dễ dàng nổi cáu, nhưng không có nghĩa là họ không biết nổi cáu; người tính khí nhạt nhẽo chỉ tỏ ra hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ không có giới hạn chịu đựng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất