Đệ nhất phu nhân Mỹ tự tay chuẩn bị quốc yến đầu tiên tại Nhà Trắng

130 bộ dao, đĩa bằng vàng và 1.200 cành hoa anh đào được Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sử dụng cho quốc yến đầu tiên thết đãi tổng thống Pháp và phu nhân.

12:30 25/04/2018

Tối 23/4, Nhà Trắng cho phép các phóng viên vào trong và chứng kiến những bước cuối cùng chuẩn bị cho quốc yến diễn ra vào tối nay, thết đãi vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Mỹ. Toàn bộ các khâu chuẩn bị, gồm trang trí và lên thực đơn đều do bà Melania đảm nhiệm.

Bữa tiệc sẽ diễn ra trong ánh nến ấm cúng với tông màu chủ đạo là vàng và kem.

Bà Melania sử dụng các bộ đồ ăn bằng gốm từ thời các cựu tổng thống Bill Clinton và George H.W. Bush cho sự kiện lần này. Từ dao, đĩa, ly rượu, chân nến, ghế ngồi đều được làm bằng vàng và tô điểm thêm cho bàn tiệc bằng những lọ hoa màu trắng pha xanh.

Trên tất cả 130 bộ dao, đĩa ăn đều có tờ thực đơn riêng, với con dấu của Nhà Trắng và mẫu hoa trang trí cũng được làm bằng vàng.

Các món ăn do đầu bếp trưởng của Nhà Trắng Christeta Comerford chế biến. Bà từng được chính quyền George W. Bush thuê và phục vụ suốt nhiều năm dưới thời Obama.

Thực đơn quốc yến bao gồm bánh phô mai làm từ sữa dê, mứt cà chua, bánh quy bơ sữa, rau xà lách ăn cùng thịt cừu, cơm Jambalaya cùng các món tráng miệng. Đồ uống gồm hai chai rượu vang của bang Oregon và một chai champagne sủi bọt.

Bên ngoài phòng tiệc, đệ nhất phu nhân Mỹ chọn một chủ đề trang trí khác. Bà sử dụng khoảng 1.200 cành hoa anh đào cắm vào các lọ lớn màu đen dọc hành lang để chào đón quan khách.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và bà Christine Lagarde, chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cũng là một người Pháp, nằm trong số các khách mời của quốc yến. Các ngôi sao, những người nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông và các nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ không có mặt.

Dàn nhạc Opera Quốc gia Washington đảm nhận nhiệm vụ biểu diễn trong sự kiện.

Nguồn: Vnexpress

Tags:
Cô con gái 35 năm đi tìm người cha từng là tình một đêm của mẹ

Cô con gái 35 năm đi tìm người cha từng là tình một đêm của mẹ

Laura DeLong đang ngồi trong khách sạn ở Chicago thì điện thoại reo. Ở đầu dây bên kia là người cô đã đi tìm suốt 35 năm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất