Đồ miễn phí trên đất Mỹ

Sinh viên nghèo mà nghe 2 chữ miễn phí là thấy ham rồi nha

10:41 17/02/2017

Sinh viên nghèo mà nghe 2 chữ miễn phí là thấy ham rồi nha. Vâng, ở đây có rất nhiều thứ miễn phí (freebies). Nói miễn phí vậy thui chớ thường người ta tính hết trong học phí rồi. Nên phải tranh thủ mà dùng, mình ko dùng người khác cũng dùng, mất cơ hội. 

Trường mình có một chương trình rất nhân văn tên là Food Security, tạm dịch vui vui là Bảo trợ Bao tử cho sinh viên. Đây là siêu thị mini Student Cupboard nằm ngay trong trường và hoàn toàn Không Tốn Tiền. Thực phẩm ở đây do các nhà tài trợ đóng góp. Mỗi ngày được vào đây 1 lần, mỗi thứ được lấy 1 món, lấy bao nhiêu thứ tùy ý. Chỉ cần quẹt thẻ ID sinh viên, và nói cho họ có bao nhiêu người sẽ cùng sử dụng số thực phẩm này. Vậy là xong! 

Ở đây có thực phẩm, snack, trái cây, tã em bé, sản phẩm vệ sinh cho phụ nữ v.v... 

Trong hình này mình lấy: gạo, đậu, sốt cà chua, sốt salad, sữa, bánh snack, kẹo sô cô la. 

Mình để ý đồ ăn ở đây hay cận ngày Best Used By chút xíu. Phân biệt giữa Best Used By/Before và Expired Day sẽ update sau.

Vì tính chất tự sự, ngẫu nhiên nên mình viết status trước, sau đó hệ thống bài viết vào Note và Wordpress sau nha.

Tướng Mỹ nói chính phủ đang 'hỗn loạn không thể tin nổi'

Tướng Mỹ nói chính phủ đang 'hỗn loạn không thể tin nổi'

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ nói chính phủ nước này đang "hỗn loạn không thể tin nổi".

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất