Đội mẫu ảnh 4 chân trong nông trại Mỹ

Một nông trại ở Mỹ chuyên cho thuê những con thú hoang đã được thuần hóa để các nhiếp ảnh gia tác nghiệp.

04:58 15/05/2017

McKenzie Greenly, 20 tuổi, cùng gia đình điều hành một trang trại ở bang Minnesota, vùng trung tây nước Mỹ. Hiện trang trại nhà Greenly đang nuôi một gấu đen, 5 con báo, 20 chó sói, 46 con cáo, một con bò rừng nặng gần một tạ, chưa kể nhiều loại động vật hoang dã khác.

Những con thú này được thuần hóa và huấn luyện chỉ cho một nhiệm vụ duy nhất: Làm mẫu cho các nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã, Quartz đưa tin.

Trước kia, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp phải lăn lộn hàng tuần, thậm chí nhiều năm giữa vùng đất xa xôi hẻo lánh để chụp được một bức ảnh đẹp về động vật nơi hoang dã.

Ngày nay, các trang trại như của gia đình Greenly đã giúp các tay máy rút ngắn hành trình để có được một bức ảnh đẹp.

Chi phí một chuyến chụp hình kéo dài hai ngày lên đến 1.000 USD/ người, nhưng đối với nhiều người, giá đó vẫn rẻ.

"Với vài nghìn đô, bạn có thể đến những trang trại kiểu như thế này và chụp từ báo đốm đến gấu, hổ, thậm chí cả sư tử châu Phi", Tom Mangelsen, thành viên hội Nhiếp ảnh Hoang dã Anh, cho biết.

Holly Kuchera, chuyên chụp cho các công ty quảng cáo và tạp chí, tiết lộ rằng cô không buộc phải cung cấp thông tin về bối cảnh chụp nếu các bức ảnh được dùng vào mục đích thương mại.

Các kho ảnh phải trả phí trên mạng như Shutterstock và Getty Image đều không yêu cầu các nhiếp ảnh gia phải đính kèm thông tin về nguồn gốc những con vật trong các bức ảnh.

Trong khi đó, các giải thưởng nhiếp ảnh uy tín trên thế giới như World Press Photo cấm người dự thi sử dụng động vật đã được thuần hóa.

Năm 2009, nhiếp ảnh gia José Luis Rodriguez bị tước giải thưởng của năm sau khi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London phát hiện bức ảnh mà Rodriguez chụp khoảnh khắc một chú chó sói nhảy qua hàng rào là hoàn toàn dàn dựng.

"Như phim Hollywood," Greenly nói. "Tất cả đều là giả, chỉ có công chúng là không biết thôi".

Tags:
Cô gái trẻ bỏ việc sang Mỹ làm Nail: Tôi thấy cái gì ở Mỹ cũng đẹp cả. Nhưng đâu ngờ đằng sau là những khó khăn kinh khủng mà tôi phải trải qua.

Cô gái trẻ bỏ việc sang Mỹ làm Nail: Tôi thấy cái gì ở Mỹ cũng đẹp cả. Nhưng đâu ngờ đằng sau là những khó khăn kinh khủng mà tôi phải trải qua.

Tôi thấy cái gì ở Mỹ cũng đẹp cả, từ ngoài đường cho đến trong nhà. Nhưng đâu ngờ đằng sau đấy là những khó khăn kinh khủng mà tôi phải trải qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất