Em bé bị cướp khỏi bụng mẹ ở Mỹ đã qua đời

Bé trai không thể qua khỏi sau nhiều tuần chống chọi với bệnh tật vì bị tước đoạt khỏi bụng mẹ quá sớm.

03:30 16/06/2019

Bố của bé Yovanny bế con trong bệnh viện hôm 19/5. Ảnh: Facebook.

Bố của bé Yovanny bế con trong bệnh viện hôm 19/5. Ảnh: Facebook.

"Bé Yovanny Jadiel Lopez đã qua đời hôm 14/6 vì tổn thương não nghiêm trọng", Julie Contreras, phát ngôn viên của gia đình Lopez hôm nay cho hay. Bé bắt đầu yếu đi từ hồi đầu tuần, sau hơn một tháng nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Chicago, Mỹ.

Trước đó, luật sư của gia đình đã thông báo về tiên lượng rất xấu của bé. "Bé không tự thở được nữa, cũng không thể tự ăn, buộc phải dùng ống xông", luật sư Frank Avila cho hay. "Bé bị tổn thương não không thể phục hồi. Không có thuốc nào trị được bệnh này, chỉ có phép màu".

Bé Yovanny là nạn nhân trong vụ án giết thai phụ cướp con gây chấn động nước Mỹ hồi tháng 4. Mẹ của bé là Ochoa-Lopez, 19 tuổi, bị Clarisa Figueroa, 46 tuổi và con gái Desiree Figueroa, 24 tuổi sát hại và mổ bụng lấy con. Vài tuần sau, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy trong thùng rác ở nhà nghi phạm.

Yovanny sau đó được nghi phạm Clarisa đưa tới bệnh viện trong điều kiện sức khỏe yếu và người phụ nữ này tuyên bố bé là con mình. Mọi việc chỉ được làm sáng tỏ khi cảnh sát xét nghiệm ADN và hai mẹ con Figueroa bị bắt.

Hai nghi phạm hôm 13/6 bị truy tố tội giết người cấp độ một. Bạn trai của Clarisa là Piotr Bobak, 40 tuổi, bị truy tố vì che giấu tội giết người. Ba người sẽ ra tòa vào ngày 26/6. 

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Mùa hè của trẻ Việt ở Mỹ: Làm nông dân vắt sữa bò, thi đọc sách

Mùa hè của trẻ Việt ở Mỹ: Làm nông dân vắt sữa bò, thi đọc sách

Cha mẹ ở xứ cờ hoa cũng tìm nhiều biện pháp để “cách ly” con với các thiết bị công nghệ. Con gái tôi có nhiều lựa chọn khi hè đến: làm nông dân đi vắt sữa bò, thi đọc sách để tích lũy điểm đổi quà...

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất