Hai người Việt bị bắt vì móc túi du khách ở Thái Lan

Hai người đàn ông có hộ chiếu Việt Nam bị cảnh sát bắt vì trộm ví của một du khách Đức tại trung tâm thương mại ở Bangkok.

04:00 09/10/2018

Sự việc diễn ra tại trung tâm thương mại Terminal 21 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan vào cuối tháng 7. Du khách Đức đã báo với cảnh sát khu vực về việc bị mất trộm ví. Trong ví của anh có 87.000 baht (gần 62 triệu đồng), Bangkokpost đưa tin ngày 6/10.

Hai nghi phạm đang bị cảnh sát ở đồn Lumpini, Bangkok hỏi cung. Ảnh: Bangkokpost.

Hai nghi phạm đang bị cảnh sát ở đồn Lumpini, Bangkok hỏi cung. Ảnh: Bangkokpost.

Cảnh sát sau khi kiểm tra camera ở trung tâm thương mại đã phát hiện hai kẻ móc túi. Họ lập tức bắt giữ Le Thanh Phuoc, 38 tuổi và Nguyen Van Ty, 36 tuổi vì hành vi trộm cắp này. Tuy nhiên, hai người khai nhận trong ví chỉ có 13.000 baht (9,2 triệu đồng), chứ không phải 87.000 baht như lời khai ban đầu của du khách.

Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ hai người đàn ông trên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trước đó nhưng không bị phát hiện. Họ nhắm tới các du khách nước ngoài vì phần lớn những người này đều không đi trình báo cảnh sát. Địa điểm hoạt động của những kẻ móc túi thường là các trung tâm mua sắm hay nhà ga đông đúc.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Người Việt tại Canada: Tâm sự của người xa xứ

Người Việt tại Canada: Tâm sự của người xa xứ

Những kỷ niệm về Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn, nơi in dấu bao kỷ niệm tuổi thơ, kỷ niệm của mối tình đầu, của nụ hôn đầu ngọt ngào và xúc cảm, những khuôn mặt thân thương, những tấm lòng nồng hậu và nhân ái, những kỷ niệm đẹp tiếp thêm cho người con xa xứ sức mạnh, vững bước trên con đường dài trông gai trước mắt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất