Hành trình chống ung thư giai đoạn cuối của chàng du học sinh Úc

Câu chuyện vượt lên bệnh tật của chàng du học sinh Úc Nguyễn Ngọc Minh đã trở thành nguồn cảm hứng về nghị lực cho những bệnh nhân ung thư.

09:55 15/02/2017

Phát hiện ra mình bị ung thư từ năm lớp 11 nhưng Minh không chịu đầu hàng số phận. Từ nghị lực của bản thân cộng thêm sự "truyền lửa" của người cô ruột, chàng trai trẻ đã vượt qua 54 lần hóa trị cùng nhiều đợt xạ trị để trở thành sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân và dành học bổng du học Úc.

Hãy "sống như chỉ còn một ngày để sống"

Nguyễn Ngọc Minh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) phát hiện mình mắc ung thư đầu năm 2011. Ban đầu, biểu hiện chỉ là những cơn đau bụng bất thường thoáng qua nhưng sau đó tăng dần. Sau đó, chẩn đoán ung thư và chỉ còn có thể sống được 6 tháng tưởng như đã khép lại tương lai của chàng trai 17.

Suốt 54 tuần liên tục phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, đã có lúc Minh tưởng mình gục ngã. "Trong quá trình điều trị, có những lúc em muốn buông xuôi tất cả, bởi những trận ốm sốt thập tử nhất sinh do nhiễm trùng máu hay tác dụng phụ của những lần hóa trị khiến bản thân không kiểm soát được”. Nhưng, trong một lần đi uống cà phê cùng người cô ruột, Minh đã được "truyền lửa", được tiếp thêm nghị lực để vượt qua bạo bệnh. Cô nói rằng “con người không “phải sống dài hay sống ngắn mà phải sống sao cho có ý nghĩa” và “hãy sống như chỉ có một ngày để sống”… Bám theo lẽ sống mạnh mẽ ấy, chàng trai trẻ đã vượt qua và có những dấu hiệu hồi phục kỳ diệu.

Đến năm 2013, bệnh lại tái phát, Minh phải trải qua 2 lần phẫu thuật, 2 lần hóa trị và 1 lần xạ trị. Chàng trai trẻ khi ấy đã "thực sự mất hết niềm tin vào cuộc sống", chỉ biết ôm trong mình nỗi tuyệt vọng.

Đối với Minh, khoảng thời gian bị bạo bệnh hoành hành, tương lai tăm tối này, nếu không có người thân, các y, bác sĩ luôn ở bên, động viên khích lệ thì "có lẽ em đã đầu hàng số phận".

Sau 6 năm điều trị bệnh, trải qua 54 tuần hóa trị, 32 mũi xạ trị và nhiều lần phẫu thuật, giờ đây, sức khỏe của Minh đã hoàn toàn ổn định.

Truyền lửa cho bệnh nhân ung thư

Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Minh là minh chứng hùng hồn cho nghị lực, niềm tin của con người trước khó khăn, bệnh tật trong cuộc sống.

Hành trình chống ung thư giai đoạn cuối của chàng du học sinh Úc - ảnh 1

Cuốn sách "Sống như chỉ còn một ngày để sống" kể về hành trình vượt bạo bệnh của Nguyễn Ngọc Minh.

Sau khi chiến thắng bệnh tật, Minh đã viết cuốn "Sống như chỉ còn một ngày để sống" - cuốn sách kể về chính cuộc đời em.

Thay vì chán nản, buông xuôi trước bệnh tật, chàng trai trẻ bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh ung thư, về những trường hợp đã vượt qua được nó. Sau đợt xạ trị của phẫu thuật lần 3, Minh bắt đầu thực hiện một chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp. Giờ đây, em đã trở lại trường và có sức khỏe ổn định.

6 năm trường kỳ kháng chiến chống lại ung thư giai đoạn cuối, Minh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân với tấm bằng Khá, đạt điểm IELTS 7.0 và hiện đang là du học sinh ngành Khoa học Sức khỏe tại ĐH Sydney, Úc.

Để có thể giúp đỡ mọi người hiểu rõ cách thức lắng nghe và kiểm soát sức khỏe của bản thân, Minh đã lập trang web và trang Youtube chuyên về Khoa học sức khỏe.

Houston: Vợ Việt bị tố cáo dàn dựng cái chết của chồng Mỹ như một vụ tự sát

Houston: Vợ Việt bị tố cáo dàn dựng cái chết của chồng Mỹ như một vụ tự sát

Một hôn nhân đã kết thúc trong hoàn cảnh thảm thương. Chồng bị bắn chết, vợ bị giam trong tù vì bị nghi giết chồng. Họ có một đứa con còn bé nay chưa biết sẽ sống với ai, bên nội ở Mỹ hay bên ngoại ở Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất