Hình phạt thích đáng cho nữ gốc Việt chuyên đốt tiệm, kiếm tiền bảo hiểm

Hình phạt cho nữ gốc Việt chuyên đốt tiệm, kiếm tiền bảo hiểm

21:00 15/01/2019

Vào ngày 21 tháng 9, Thẩm phán Joel P. Fahnestock tuyên bị can Hồng bản án 30 năm tù nối tiếp cho mỗi tội danh trọng tội sát nhân, và 7 năm tù cho mỗi tội danh hành hung mức độ 2 đối với 2 nhân viên cứu hoả bị thương tật vĩnh viễn. Hai bản án 7 năm tù sẽ được nối tiếp sau hai bản án sát nhân. Ngoài ra, bị can Hồng còn bị tuyên hai bản án song hành cùng với các bản án khác: 30 năm và 15 năm tù cho hai tội danh đốt phá.

Tổng cộng, Thu Hồng Nguyễn lãnh 74 năm tù mặc dù trước đó, công tố viên kêu án 89 năm tù tổng cộng đối với người phụ nữ này. Người phụ nữ này sẽ thụ 85% các bản án sát nhân trước khi đủ điều kiện được tha bổng.

Phiên tuyên án bị gián đoạn 20 phút sau khi bị can Hồng trong bộ đồ tù màu cam, chân mang cùm sắt, bị tức thở, ngay giữa phần khai đầy xúc động từ thân nhân các nạn nhân bị thiệt mạng.

Khoảng sau 7h tối ngày 12 tháng 10 năm 2015 trước khi khoá cửa tiệm L&N Nails and Spa, Hồng châm lửa. Trước đó, cô ta đã mua 8 gallon acetone, đem rảy khắp nơi trong tiệm, số còn lại để trong phòng kho. Cô ta là người cuối cùng rời khỏi tiệm, một trong bốn cơ sở thương mại ở tầng một toà nhà nằm trên dãy 2600 đường Independence Boulevard. Phía trên tầng hai và ba của toà nhà là 16 căn chung cư, trong đó chỉ có một căn còn trống.

Chỉ trong vòng vài phút, ngọn lửa từ phòng kho L&N Nails and Spa đã nhanh chóng lan rộng, len qua các khoảng trống giữa tầng một và tầng hai. Toà nhà nhanh chóng ngập trong lửa. Đây là vụ hoả hoạn lớn nhất ở thành phố Kansas trong thời gian gần đây.

Hơn 100 nhân viên cứu hoả có mặt tại hiện trường chữa lửa. Vị chỉ huy có mặt tại hiện trường ban đầu đã hạ lệnh 18 nhân viên vào bên trong phải rút ra khỏi toà nhà. Hầu hết cư dân trên các căn chung cư đều tự mình chạy thoát, chỉ một số ít phải cần giải cứu. Không lâu sau, toàn bộ nhân viên cứu hoả nhận lệnh phải tránh xa toà nhà đỏ rực lửa, nhưng một số vẫn còn bị kẹt lại trong con hẻm phía đông toà nhà, trong đó có Larry Leggio 43 tuổi, và John Mesh 39 tuổi. Hai anh bị một phần bức tường gạch của toà nhà ba tầng đổ sập, đè trúng, tử vong. Hai nhân viên cứu hoả khác bị thương nặng.

Ngọn lửa từ L&N hoàn toàn phá huỷ tiệm nail, ba cơ sở thương mại bên cạnh, và 16 căn chung cư trên tầng hai và tầng ba, gây thiệt hại triệu Mỹ kim tài sản, khiến nhiều gia đình phải dọn đi nơi khác.

Công tố viên gọi Thu Hồng Nguyễn là “kẻ đốt phá hàng loạt,” người có lịch sử đốt cơ sở thương mại của mình để kiếm tiền bảo hiểm. Vào năm 2013, cô ta từng bị truy tố tội đốt phá liên quan đến vụ hoả hoạn ở một tiệm nail khác. Cách mà người phụ nữ này thường làm là mua lại một tiệm nail dưới tên ai đó, rồi hoạt động cho đến khi bị cháy hay bị gì đó đủ để cô ta nộp đơn đòi tiền bảo hiểm. Hồng dùng tiền bảo hiểm sống vài tháng rồi bắt đầu dùng “bổn cũ.” L&N Nails and Spa vào thời điểm bị cháy được bảo hiểm $40.000 Mỹ kim.

Hồ sơ toà cho thấy L&N Nails không phải là tiệm thẩm mỹ làm móng duy nhất do Hồng và con trai Cường Minh Nguyễn đứng tên gặp phải hoả hoạn đáng ngờ. Theo báo cáo điều tra tài chánh của Cơ quan Rượu, Thuốc lá, Chất nổ và Vũ khí ATF, hai mẹ con cô ta đứng tên hoặc làm chủ 5 tiệm thẩm mỹ móng trong 9 năm từ 2007 đến 2015. Tất cả 5 tiệm đều được mua bằng tiền mặt và đều phải đóng cửa vĩnh viễn sau “tai nạn kinh hoàng.” 4 trong 5 tiệm bị hoả tàn phá, và một tiệm khác bị đóng sau vụ đột nhập.

Trong hai trường hợp, Michael – chồng cũ, và bạn trai của cô ta là Nhật Phạm – có tên trong hồ sơ ngân hàng được sử dụng để mở tiệm hay mua bảo hiểm cho tiệm.

Thu Hồng Nguyễn sang tiệm PS Nail vào tháng 12 năm 2006 ở Uvalde, Texas, cách phía Tây thành phố San Antonio khoảng 90 phút lái xe, với giá $27.000 đô. 19 tháng sau, tiệm bị cháy. Bảo hiểm Allied trả $30.286 đô. Tiệm này hoạt động không có bảo hiểm gần 16 tháng trước khi Nguyễn mua bảo hiểm. Hoả hoạn xảy ra khoảng 4 tháng sau và chỉ một thời gian ngắn trước khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn được hủy mà không phải trả tiền.

Chưa đầy một năm sau, chồng cũ và con trai cô ta vào tháng 6 năm 2009 đã sang lại tiệm AV Nails ở San Antonio với giá $38.000 đô. Tiệm này chỉ tồn tại được 4 tháng cho đến khi bị lửa thiêu huỷ, và State Farm trả $62.344 đô. Lần này là do lỗi của dây điện.

Nguyễn dọn sang thành phố Kansas. Vào tháng 10 năm 2010, tiệm Perfect Nails số 11900 đường Blue Ridge Boulevard ở Grandview được con trai cô ta đứng tên sau khi mua lại với giá $15.000 đô. Tháng 6 năm 2011, tiệm này bị trộm đột nhập, và được bảo hiểm Farmers trả $41.855 đô. Vụ trộm này xảy ra chỉ hai ngày sau khi hợp đồng bảo hiểm được tăng mệnh gía gấp đôi từ $15.000 đô lên $30.000 đô.

Hồng mở một tiệm làm móng mới lấy tên Nails USA trên dãy 400 đường Ward Parkway ở Lee’s Summit vào tháng 1 năm 2012 sau khi mua lại với giá $20.000 đô và để con trai đứng tên. Một vụ hoả hoạn lớn xảy ra tại đây vào tháng 7 năm 2013, cũng vì lý do giây điện, và bảo hiểm State Farm chi trả $51.873 đô.

Trong 18 tháng Nails USA hoạt động, tại căn nhà cô ta mướn cuả người anh trai Tuấn Ngọc Nguyễn trên dãy 3400 đường East Seventh Street cũng bị cháy. Cũng tại nơi này, vào tháng 9 năm 2011 cũng có một vụ đột nhập, trộm lấy đi máy điện toán trị giá $1.300 nhưng cô ta không đòi được tiền bảo hiểm vì không có tên trên hợp đồng. Tháng 6 năm 2011, cô ta được bỏ tên vào hợp đồng, và tuyên bố mình là chủ hộ và do đó là người thụ hưởng bất cứ khoản tiền bảo hiểm nào. Anh trai của cô ta không hề hay biết chuyện này.

8 tháng sau, vào tháng 5 năm 2012 hoả hoạn xảy ra tại căn nhà này, cũng do giây điện, và Hồng nhận được $9.650 đô từ bảo hiểm Farmers. Vụ hoả hoạn xảy ra 16 ngày trước khi hợp đồng bảo hiểm chấm dứt. Tổng cộng bảo hiểm Farmers bồi thường $28.932 đô, và cô ta nhận được $9.650 đô. Các nhà điều tra chưa rõ số tiền còn lại được chia giữa hai anh em họ Nguyễn như thế nào.

Cuối cùng, Thu Hồng Nguyễn mở L&N Nails vào tháng 7 năm 2014 dưới tên của bạn trai sau khi sang lại với giá $20.000 đô. Tiệm này vào tháng 1 năm 2015 bị nước làm hư hại sau khi căn chung cư ở trên lầu bị cháy. Lần này, bảo hiểm American Family Insurance trả $40.000 đô thiệt hại.

Sau khi Nguyễn bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 10 năm 2015, không có khoản tiền bảo hiểm nào được chi trả.

Tổng cộng, người phụ nữ này cùng các đồng phạm nhận được $228.358 đô bồi thường bảo hiểm kinh doanh, liên quan đến 18 ngân hàng và 5 công ty bảo hiểm khác nhau.

Cùng lúc đó, Nguyễn và con trai được bồi thường $39.485 đô liên quan đến bảo hiểm nhà cửa và xe cộ.

Ngoài ra, cô ta cũng hưởng $33.000 tiền trợ cấp tem phiếu thực phẩm từ tiểu bang Missouri từ năm 2010 đến 2015.

Tags:
Cô gái Mỹ vui vẻ nhảy múa khắp sân bay dù trễ chuyến

Cô gái Mỹ vui vẻ nhảy múa khắp sân bay dù trễ chuyến

Sau 4 ngày, video nhảy ngẫu hứng trong lúc chờ chuyến bay kế tiếp của Katie thu hút tới 8,7 triệu lượt xem.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất