Khó tưởng tượng: Lính Mỹ nuôi con này trong chiến tranh Việt Nam

Nuôi động vật hoang dã là một thú tiêu khiển của lính Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Một cựu binh Mỹ đã chia sẻ hình ảnh cực thú vị về chú cheo cheo non đơn vị mình từng nuôi ở Việt Nam cuối thập niên 1960.

13:30 14/07/2018

Khó tưởng tượng: Lính Mỹ nuôi con này trong chiến tranh  - Ảnh 0

Chú cheo cheo nhỏ xíu đứng cạnh lon bia của lính Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Sinh vật dễ thương này được lính Mỹ tóm được từ một cuộc hành quân trong rừng. Ảnh: Krohn Photos.

Khó tưởng tượng: Lính Mỹ nuôi con này trong chiến tranh  - Ảnh 1

Cheo cheo là loài động vật móng guốc kích nhỏ nhất thế giới, sinh sống trong các cánh rừng nhiệt đới của châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á. Ở Việt Nam có hai loài cheo cheo là cheo cheo Nam Dương và cheo cheo Việt Nam. Ảnh: Krohn Photos.

lính Mỹ
lính Mỹ

Khó tưởng tượng: Lính Mỹ nuôi con này trong chiến tranh  - Ảnh 3

Những con cheo cheo khi trưởng thành không lớn hơn mèo nhà. Chúng thường được coi là một sự kết hợp thú vị giữa hươu và chuột. Ảnh: Krohn Photos.

Khó tưởng tượng: Lính Mỹ nuôi con này trong chiến tranh  - Ảnh 4

Nuôi động vật hoang dã là một thú tiêu khiển của. Dù vậy, họ thường nuôi các loài khỉ, còn cheo cheo có lẽ là trường hợp hi hữu. Ảnh: Krohn Photos.

Khó tưởng tượng: Lính Mỹ nuôi con này trong chiến tranh  - Ảnh 5

Chú cheo cheo non này dường như đã quen với cuộc sống trong… quân ngũ, không tỏ ra e sợ khi có nhiều người xung quanh. Ảnh: Krohn Photos.

Khó tưởng tượng: Lính Mỹ nuôi con này trong chiến tranh  - Ảnh 6

Một người lính Mỹ vuốt ve chú cheo cheo cưng của đơn vị mình. Ảnh: Krohn Photos.

Mời quý độc giả xem clip: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.

T.B (tổng hợp)

Nguồn: Kiến Thức

Tags:
Tâm sự của người mẹ chưa chấp nhận sự thật nhầm con suốt 6 năm

Tâm sự của người mẹ chưa chấp nhận sự thật nhầm con suốt 6 năm

Hạnh phúc đổ vỡ bởi chồng nghi ngờ vợ ngoại tình nên con không giống bố, 6 năm nuôi con, chị Hương sốc khi biết bé không phải ruột thịt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất