Loại sơn không độc hại chỉ bắt đầu từ một người mẹ

Một người mẹ ở Massachusetts vì lo lắng về sức khỏe của hai con gái nên đã chế ra nhãn hiệu sơn móng tay không độc hại của riêng mình.

06:20 11/02/2018

Theo tin của 5 News, người mẹ có tên là Melanie Hurley kể: “Hôm kia tôi sơn móng tay cho con gái mình, đặt tên con lên một chiếc ly nhựa. Tôi lỡ làm nhiễu vài giọt sơn xuống cái ly, thấy sơn ‘ăn’ luôn cái ly đó. Điều đó làm cho tôi rất sợ những hóa chất trong sơn móng tay cho trẻ em.”

Bà Hurley cho biết bà đang tìm một loại sơn khác tốt hơn để dùng cho con mình, nhưng vẫn chưa tìm ra được nên bà quyết định đưa ra nhãn hiệu sơn móng tay không độc hại “Piggy Paint” cho trẻ em.

“Tôi là một cô giáo nên hoàn toàn không có kinh nghiệm kinh doanh gì cả. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một bước đi khá liều lĩnh,” bà Hurley kể.

Nhãn hiệu Piggy Paint đã có mặt trên thị trường được gần mười năm. Lúc mới “ra lò,” hãng này chỉ có 14 màu sơn, đến nay đã có hơn 300 sản phẩm và còn có cả các sản phẩm làm tóc.

Bà Hurley cho biết bà tìm ra một chuyên gia hóa học trên mạng, rồi liên lạc với ông để hợp tác làm việc. Bà gửi cho ông các mẫu sơn mà bà thích, rồi ông còn giúp bà kinh doanh theo đúng ý của khách hàng.

“Tôi chỉ là một người mẹ bình thường, nên tôi nghĩ những sản phẩm mà tôi và các con gái muốn mua thì chắc người khác cũng thích,” bà chia sẻ.

Con gái của bà, em Leah McCauley, cũng như những bé gái cùng lứa khác, rất thích sơn móng tay. Nhưng với em, thời gian sơn móng tay rất quý vì em được ở gần mẹ.

Em cho biết Piggy Paint khác với các loại sơn khác vì không có mùi hôi mà còn không độc hại nên nhiều lúc em cắn móng tay không bị gì.

“Loại sơn này còn dính trên móng tay hơn nhiều loại sơn khác. Nhiều lúc em cắn móng tay, cứ tưởng sơn tróc ra rồi, nhưng sơn vẫn còn dính,” em cho biết.

Hiệu Piggy Paint hiện đang được bán ở 15 quốc gia. Ở Mỹ thì được bán ở một số siêu thị Walmart, Target, trên mạng và các cửa hàng bán sản phẩm nail.

Tags:
Người mẹ lao công nuôi con gái giành học bổng 6 tỷ đại học Mỹ

Người mẹ lao công nuôi con gái giành học bổng 6 tỷ đại học Mỹ

Đó là những chia sẻ đầy xúc động của Nguyễn Vũ Linh – học sinh Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS). Đây là ngôi trường chỉ có 20% học sinh là người Việt Nam, vốn dành cho con em của các quan chức nước ngoài làm việc ở Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất