Mối nguy hại của tóc đối với trẻ nhỏ

Một người mẹ cho biết con gái của cô suýt chút nữa đã mất hai ngón chân sau khi chúng bị một sợi tóc quấn vào.

02:00 04/04/2018

Gemma Fraser, đến từ Edinburgh, đã rất sốc khi phát hiện ra tóc của cô quấn quanh những ngón chân bé của Orla, ngăn chặn sự lưu thông và khiến những ngón chân đứa bé "phồng lên và đỏ tươi".

Hầu hết số tóc đã được bác sĩ y tế cắt đi trong ngày hôm đó nhưng phải mất đến năm tuần để bình phục.

Bây giờ Gemma, 35 tuổi, đang chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng cảnh báo cho các bậc phụ huynh khác về sự nguy hiểm của việc rụng tóc.

Gemma và con gái của mình, Orla.

Cô nhớ lại: "Nhân viên y tế đã xoay xở hết sức khó khăn với một đôi kéo. Phải mất 45 phút. Orla đã la hét, nó thực sự đau đớn và tôi phải giữ chặt con bé trong khi anh ta cố gắng cắt nó đi.”

Sau đó, Gemma đưa Orla đến Bệnh viện Nhi Bệnh viện Hoàng gia, nơi các bác sĩ bảo đảm tất cả tóc của cô đã được lấy ra và quy định một đợt kem kháng sinh.

Tuy nhiên có một ngón chân dù đã được cắt bỏ hết tóc nhưng trông như thể đã bị cắt ngang một nửa và rất khó bình phục, Gemma nói.

“Nó đã bị nhiễm trùng. Sự nhiễm trùng đã được giải quyết nhưng ngón chân vẫn còn to gấp ba lần so với ngón chân còn lại.”

 Tin tưởng rằng vẫn còn có điều gì đó không ổn, Gemma đặt hẹn với bác sĩ đa khoa.

Cô phát hiện ra vẫn còn tóc ở đó và Orla phải giải phẫu ngay.

“Orla la hét và tất cả những gì tôi có thể làm là giữ chặt con bé. Đó là cách tốt nhất. Nhưng thật đau lòng khi nhìn con mình đau đớn như vậy.”

Giờ đây Orla đã bình phục với một vết sẹo nhỏ ở bàn chân.

Cô nói thêm: "May mắn là chúng tôi đã bỏ nó ra kịp thời trước khi ngón chân của con bé bị tổn thương vĩnh viễn.”

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Tags:
Đứa trẻ nhỏ nhất trên thế giới sinh ra với cân nặng chỉ bằng 1 thanh sô-cô-la

Đứa trẻ nhỏ nhất trên thế giới sinh ra với cân nặng chỉ bằng 1 thanh sô-cô-la

Manushi, được sinh ra sớm hơn 12 tuần, nặng chỉ 0,4kg - giống như một thanh sôcôla lớn của Cadbury.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất