Nạn nhân đường dây buôn người Mexico: 'Tôi bị cưỡng hiếp 43.200 lần'

Karla Jacinto lặng lẽ lắng nghe cuộc sống nhộn nhịp phía bên kia bức tường của khu vườn. Giọng nói yếu ớt khi cô nói về con số "đáng nhớ" - 43.200.

10:32 18/04/2017

Karla Jacinto, 25 tuổi, ước tính mình từng bị cưỡng hiếp 43.200 lần, sau khi rơi vào tay những kẻ buôn người năm 16 tuổi. Câu chuyện đau lòng phơi bày sự thật tàn ác về nạn buôn người ở Mexcico và Mỹ, thế giới ngầm âm thầm cướp đi cuộc sống yên bình của hàng chục nghìn cô gái Mexico như Karla.

Buôn người trở thành ngành thương mại sinh lời và thịnh hành ở Mexico, “kết nối” các thị trấn ở Mexico với các thành phố như Atlanta và New York.

Karla Jacinto nghẹn ngào kể về quá khứ đau buồn.

Thị trấn Tencancingo thường nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ Mỹ và Mexico, đây là nơi cung cấp chính nguồn trẻ em, phụ nữ cho các đường dây buôn người trong nhiều năm.

“Các cô gái trẻ không hề biết tai tiếng của thị trấn, hay sự nguy hiểm của đàn ông xuất thân từ Tencancingo. Họ tin rằng sẽ đổi đời khi bên cạnh những gã như vậy. Kẻ buôn người thường khơi gợi tình cảm từ những cô gái nhẹ dạ cả tin”, Susan Coppedge, Đại sứ lưu động phụ trách chống nạn buôn người, thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết 

Bị ngược đãi từ chính mẹ đẻ, xâm hại bởi họ hàng

Karla cho hay cô bị ngược đãi bởi chính mẹ ruột của mình. “Tôi xuất thân từ một gia đình phức tạp. Tôi bị xâm hại và ngược đãi bởi họ hàng, từ khi lên 5 tuổi”, cô ngậm ngùi kể lại.

Năm 12 tuổi, Karla trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người. Khi cô đang chờ vài người bạn ở gần ga tàu điện ngầm tại thành phố Mexico, một cậu bé nhỏ tuổi đến gần, nói rằng có ai đó gửi tặng cô vài gói kẹo làm quà.

5 phút sau, một người đàn ông lân la bắt chuyện. Sự lúng túng, e ngại ban đầu dần biến mất ngay khi anh này tâm sự rằng cũng từng là nạn nhân của hành vi ngược đãi khi còn nhỏ. Anh ấy rất tình cảm và là một quý ông hào hoa, cô kể.

Họ trao đổi số điện thoại. Một tuần sau, cuộc gọi của người đàn ông này khiến Karla phấn khích. Anh ta mời cô đi du lịch tới gần Puebla bằng chiếc xe hơi hào nhoáng.

Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin bị những kẻ buôn người dụ dỗ vào đường dây bán dâm.

“Khi nhìn thấy chiếc xe, tôi không tin vào mắt mình. Thật ấn tượng khi được mời bước lên chiếc xe sang trọng và đi khắp mọi nơi”, Karla nói.

Bị chính bạn trai bán vào nhà thổ

Anh chàng 22 tuổi không tốn nhiều thời gian để rủ rê Karla "đi bụi", đặc biệt sau khi mẹ Karla không chịu mở cửa vào đêm cô bé về nhà muộn.

“Ngày hôm sau, tôi bỏ đi với anh ấy, tôi chung sống với anh ta trong vòng 3 tháng. Anh ấy rất quan tâm và đối xử với tôi khá tốt, mua cho tôi quần áo đẹp, hoa, chocolate, mọi thứ”, Karla kể lại.

Một thời gian sau, bạn trai Karla bỏ đi, mặc kệ cô trong căn hộ suốt một tuần dài. Hơn nữa, em họ của anh ta mỗi tuần lại có một cô bạn gái mới. Cuối cùng, Karla lấy hết can đảm để hỏi người yêu cô đang kinh doanh gì, anh ta nói sự thật: “Họ là gái điếm”.

“Một vài ngày sau, anh ấy hướng dẫn tôi cách yêu chiều, vui vẻ với khách hàng, phải làm gì và nói chuyện ra sao để họ boa thêm nhiều tiền”, Karla bộc bạch.

Lần đầu tiên, Karla bị ép bán dâm khi cô được đưa tới Guadalajara, một trong những thành phố lớn nhất của Mexico.

“Tôi bắt đầu công việc lúc 10h và kết thúc vào nửa đêm. Một vài gã cười lớn khi chúng tôi sợ hãi, khóc lóc. Tôi phải nhắm mắt để không biết những gì xảy ra với mình, do vậy tôi chẳng cảm nhận được điều gì cả”, Karla bùi ngùi.

Karla không chỉ hoạt động trong nhà thổ, cô còn tiếp khách ở nhà nghỉ bên đường, phố đèn đỏ hay phục vụ ngay tại nhà riêng. Không có ngày nghỉ hay dịp lễ, những gái bán dâm phải “giao dịch” với ít nhất 30 khách mỗi ngày.

Sau khi bị bạn trai lừa bán vào nhà thổ, cuộc đời của Karla ngày càng bế tắc. "Anh ta bắt đầu đánh đập tôi bằng dây xích, kéo tóc và nhổ nước bọt vào mặt tôi. Cơ thể tôi rướm máu. Hắn còn dùng thanh sắt nóng dí vào người tôi. Tôi kêu sẽ bỏ đi, nhưng anh ta cho rằng tôi đã phải lòng một khách hàng và rêu rao rằng tôi thích trở thành gái điếm”, Karla kể lại về quãng thời gian đen tối.

"Người tính không bằng trời tính"

Một ngày nọ, khi Karla đang "đi khách" tại một nhà nghỉ, cảnh sát ập vào. Họ đuổi tất cả khách hàng, đóng cửa nhà nghỉ. Cô bé nghĩ rằng mình đã gặp may khi được cảnh sát cứu giúp.

Sinh con ở tuổi 15 như một "sợi dây" thắt chặt cuộc sống của Karla.

Tuy nhiên, “người tính không bằng trời tính”, cảnh sát tống tất cả gái mại dâm vào phòng và quay cảnh họ bị “bắt quả tang”. Họ đe dọa sẽ gửi video về cho gia đình nếu gái bán dâm không làm theo yêu cầu.

“Tôi thấy họ thật kinh tởm. Họ biết chúng tôi chỉ là trẻ vị thành niên, thậm chí, còn chưa phát triển hết. Chúng tôi lúc nào cũng mang khuôn mặt buồn bã. Có những bé gái chỉ mới 10 tuổi, chúng khóc suốt. Chẳng ai thèm quan tâm”, Karla cho biết. Khi đó, cô bé mới 13 tuổi.

Karla sinh con ở tuổi 15, đứa trẻ như “sợi dây” siết chặt cuộc sống. Cô bé buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của người tình, nếu không anh ta sẽ làm hại hoặc giết đứa bé. Sau khi đứa trẻ chào đời, anh ta tách ly đứa trẻ khỏi Karla, cô bé không được gặp con cho đến khi nó hơn 1 tuổi.

Cuối cùng, Karla Jacinto được giải cứu vào năm 2008 trong một chiến dịch chống buôn người của giới chức thành phố Mexico. Khi ấy, cô bé mới 16 tuổi nhưng đã có những ký ức đau khổ, ám ảnh mãi về sau. 

Tags:
Bắt giữ hai nghi can buôn người và môi giới mại dâm thiếu nữ từ San Diego

Bắt giữ hai nghi can buôn người và môi giới mại dâm thiếu nữ từ San Diego

Hai nghi can bị bắt giữ ở San Jose vào hôm thứ hai vì bị tình nghi đến hoạt động buôn người và môi giới mại dâm một thiếu nữ 17 tuổi ở quận San Diego, miền Nam California.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất