Ngọc Sơn nức nở tâm sự: Từ ngày mẹ mất, tôi chỉ lủi thủi một mình trong biệt thự

"Nói thật, từ ngày mẹ mất, tôi chỉ lủi thủi một mình trong biệt thự, tự nấu ăn, tập tạ, đánh bóng, luyện võ, làm nhạc" – Ngọc Sơn nói.

07:00 27/10/2021

Mới đây, chương trình Ca sĩ bí ẩn đã lên sóng với sự xuất hiện đầy bất ngờ của danh ca Ngọc Sơn. Đây cũng là lần lên sóng hiếm hoi của nam danh sau khi mẹ anh qua đời.

Sau khi trình diễn đầy xúc động về mẹ, Ngọc Sơn tâm sự:

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình ghi hình online như thế này, cảm giác rất đặc biệt. Thực sự, khi nghe tin các đàn em, đồng nghiệp của mình tổ chức gameshow online, tôi vui lắm. Tôi rất quý và thương các em.

Tôi muốn gặp các anh chị em đồng nghiệp của mình lắm nhưng vì dịch bệnh nên đành quay tại nhà, nhớ lắm mà không làm gì được.

Ngọc Sơn

Quay tại nhà đối với tôi cũng là một trải nghiệm, tôi cầm cái đàn lên như một cái gì đó thân thuộc, thân quen, cứ động vào đàn là nhớ nghề, nhớ anh chị em nghệ sĩ. Đã lâu lắm rồi tôi không được đi diễn.

Chính vì thế, cứ nghe được mời đi quay chương trình thì dù thế nào tôi cũng đồng ý, bảo gì tôi cũng làm. Tôi vui lắm.

Những ngày dịch bệnh vừa qua, tôi cũng chỉ một mình lang thang trong nhà. Tôi nuôi cá, cho cá ăn, trồng rau, trồng cây, nhìn chúng lớn lên, phát triển nên thích lắm.

Nói thật, từ ngày mẹ mất, tôi chỉ lủi thủi một mình trong biệt thự, tự nấu ăn, tập tạ, đánh bóng, luyện võ, làm nhạc. Thời gian còn lại tôi đi giúp đỡ cho các bệnh viện, giao lưu với các y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu.

Tôi cũng bỏ hàng chục tấn gạo đi phát cho các chùa để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Bây giờ, mẹ tôi đã qua đời, cha mẹ tôi không còn nữa, chỉ còn lại đại gia đình dấu yêu là khán giả của tôi. Vì vậy, tôi muốn sống hết mình cho đại gia đình trong nửa cuộc đời còn lại.

Tôi đã đi được 2/3 cuộc đời rồi nhưng sức khỏe vẫn tốt nên muốn cống hiến hết sức mình cho quê hương, xã hội.

Đặc biệt, tôi muốn tham gia thật nhiều chương trình để đem niềm vui, san sẻ tình yêu thương, năng lượng của mình tới đông đảo công chúng, khán giả trong xã hội này".

Khả Như nghe vậy xúc động chia sẻ: "Tôi thực sự muốn chia buồn với anh Ngọc Sơn vì những điều không may đã đến với anh trong thời gian gần đây. Hôm nay gặp anh, tôi cảm thấy vô cùng xúc động vì tôi biết anh là người vô cùng yêu thương mẹ.

Không riêng tôi, rất nhiều người cũng ngưỡng mộ tình cảm, lòng hiếu thảo của anh. Anh Ngọc Sơn là một tấm gương lớn để các thế hệ đàn em phải học hỏi theo.

Tôi từng rất lo lắng cho anh Ngọc Sơn nhưng hôm nay thấy anh trở lại với nguồn năng lượng tích cực, trạng thái phấn chấn, hứng khởi, thần sắc tốt, tươi trẻ, tôi rất vui.

Tôi mong anh Ngọc Sơn luôn vui vẻ, hạnh phúc như lời hứa anh dành cho mẹ anh".

Khả Như

Ngọc Sơn nói thêm: "Tôi vừa xem xong một bộ phim Khả Như mới ra mắt và bật khóc luôn vì nhớ mẹ.

Tôi thấy Khả Như đóng phim rất hay, tôi thương, quý và ngưỡng mộ Khả Như cũng như các anh chị em nghệ sĩ lắm. Tôi muốn coi mình như một khán giả để nghe các anh chị em đồng nghiệp trình diễn.

Thời gian vừa rồi, sau khi mẹ mất, tôi sống thu mình lại, toàn bộ năng lượng đều dành cho nghệ thuật, sức khỏe. Tôi nghĩ, sức khỏe và nghệ thuật luôn đi song song với nhau.

Tôi cũng vừa sáng tác một ca khúc về các chiến sĩ chống dịch, dự định phát hành trong thời gian tới".

Tags:
'Lốc xoáy' lịch sử vùi dập bang California

"Lốc xoáy" lịch sử vùi dập bang California

Một trận "bom bão" (xoáy thuận bùng nổ) lịch sử đã trút xuống bang California - Mỹ hôm 24-10, buộc hàng ngàn người dân phải sơ tán.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất