Người phụ nữ Việt chạy gần 10 giờ dưới trời -32 độ C ở Bắc Cực

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục 42km tại cuộc thi Marathon Bắc Cực đã giương cao ngọn cờ Việt Nam tại đấu trường khắc nghiệt này.

05:00 21/04/2018

Tăng Nguyệt Minh là người phụ nữ  đầu tiên tham gia cuộc thi Marathon ở Bắc Cực được tổ chức vào ngày 16/4. Cô đã giương cao quốc kỳ  tại cuộc thi quy mô tầm cỡ thế giới.

Tăng Nguyệt Minh là người phụ nữ đầu tiên tham gia cuộc thi Marathon ở Bắc Cực được tổ chức vào ngày 16/4. Cô đã giương cao quốc kỳ tại cuộc thi quy mô tầm cỡ thế giới.

Trước khi chính thức thi đấu, cô cùng 9 thành viên khác trong đoàn FWD đã tham gia các khóa huấn luyện tăng cường tại trạm Tromsø và Svalbard ở Na Uy, nơi có nhiệt độ dao động từ -8 đến -21 độ C để thích nghi dần với môi trường.

Trước khi chính thức thi đấu, cô cùng 9 thành viên khác trong đoàn FWD đã tham gia các khóa huấn luyện tăng cường tại trạm Tromsø và Svalbard ở Na Uy, nơi có nhiệt độ dao động từ -8 đến -21 độ C để thích nghi dần với môi trường.

Ngày 16/4 cuộc thi marathon đã diễn ra tại Bắc Cực với nhiệt độ trung bình -33 độ C. Trên trang cá nhân, Minh chia sẻ cô đã chạy xuyên đêm từ 23h giờ đến gần 9h sáng trong cái lạnh -32 độ C để chinh phục cự ly 42km.

Ngày 16/4 cuộc thi marathon đã diễn ra tại Bắc Cực với nhiệt độ trung bình -32 độ C. Trên trang cá nhân, Minh chia sẻ cô đã chạy xuyên đêm từ 23h giờ đến gần 9h sáng trong cái lạnh -32 độ C để chinh phục cự ly 42km.

Minh chia sẻ về những trở ngại mà ai cũng phải gặp phải: Nơi đây thở thôi cũng là vấn đề, trời lạnh quá khiến niêm mạc mũi cứ vỡ và chảy máu suốt, gió thổi lạnh đến mức cười là buốt răng, chưa kể cảm giác hoa mắt khi ánh sáng phản chiếu từ tuyết, tai lạnh, đau đầu, đầu gối và đùi trước tê nhức... Nhưng mặt khác, cô cũng đang tận hưởng giai đoạn đặc biệt của cuộc đời, và cho rằng bản thân đã cố gắng hết sức để hoàn thành cuộc thi, vượt qua chính mình.

Minh chia sẻ về những trở ngại mà ai cũng phải gặp phải: “Nơi đây thở thôi cũng là vấn đề, trời lạnh quá khiến niêm mạc mũi cứ vỡ và chảy máu suốt, gió thổi lạnh đến mức cười là buốt răng, chưa kể cảm giác hoa mắt khi ánh sáng phản chiếu từ tuyết, tai lạnh, đau đầu, đầu gối và đùi trước tê nhức"... Nhưng mặt khác, cô cũng đang tận hưởng giai đoạn đặc biệt của cuộc đời, và cho rằng bản thân đã cố gắng hết sức để hoàn thành cuộc thi, vượt qua chính mình.

Tăng Nguyệt Minh (ngoài cùng, bên phải) tham gia cuộc thi cùng 9 thành viên khác trong đội FWD. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Tập đoàn bảo hiểm FWD tài trợ chính cho cuộc thi này với mong muốn khuyến khích mọi người mạnh mẽ vượt qua các trở ngại, tự tin theo đuổi đam mê và bứt phá giới hạn của bản thân để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Tăng Nguyệt Minh (ngoài cùng, bên phải) tham gia cuộc thi cùng 9 thành viên khác trong đội FWD. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Tập đoàn bảo hiểm FWD tài trợ chính cho cuộc thi này với mong muốn khuyến khích mọi người mạnh mẽ vượt qua các trở ngại, tự tin theo đuổi đam mê và bứt phá giới hạn của bản thân để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Đại gia ngoại quốc dỏm “giăng bẫy tình” 260 phụ nữ Việt

Đại gia ngoại quốc dỏm “giăng bẫy tình” 260 phụ nữ Việt

Kết thân qua mạng xã hội, người đàn ông Nigeria tỏ ra giàu có, cùng đồng phạm đưa hàng trăm phụ nữ Việt Nam vào bẫy “tặng quà khủng”, rút sạch tiền.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất