-
Nhiều người Việt mang đột biến gene ung thư di truyền
Viện Di truyền Y học xét nghiệm gene 1.165 người Việt, khảo sát 17 đột biến liên quan đến 11 loại ung thư phổ biến, ghi nhận 3,2% mang đột biến ung thư di truyền.
-
Một người Việt chết đuối khi vượt 'eo biển tử thần'
Phòng công tố Paris xác nhận thi thể cuối cùng được nhận dạng trong vụ 27 người di cư chết đuối ở eo biển Manche là một người Việt 29 tuổi.
-
Người Việt ở Mỹ thấp thỏm vì tội phạm
Nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt ở Little Saigon tại Seattle có nguy cơ đóng cửa vì tình trạng trộm cướp, mất an ninh nghiêm trọng.
-
Sự khác biệt to lớn văn hoá giữa Việt Nam và Canada : Người Việt có biết ?
Nếu bạn đang có ý định chuyển đến sống và làm việc tại Canada, thì ngoài việc chuẩn bị giấy tờ hợp pháp, chi phí, nơi ở hoặc trường học cho các mình thì bạn cần phải tìm hiểu văn hoá tại đất nước này.
-
Người Việt ở nước ngoài: "Học đại học xong sang đây rửa xe à?"
Bỏ tấm bằng đại học ở Việt Nam, chị theo chồng sang Cộng hòa Séc làm công việc rửa xe nhưng chưa lần nào chị hối hận về quyết định của mình.
-
Làm nghề nail ở Mỹ: “Muốn làm ăn tử tế thì vào khu ít người Việt thôi!”
Ngày đầu làm nail tại Mỹ, Bảo Anh có mặt ở cửa hàng lúc 8 giờ sáng, mang theo hộp cơm trưa mẹ nấu và bộ dụng cụ chuyên dùng của thợ làm móng.
-
50 tuổi sang Tây, ở nhà thuê, những người Việt không hiểu được tiếng anh, qua Canada để làm gì ?
Gia đình tôi đã trải ba mùa đông lạnh giá Canada. “Hi sinh đời bố, củng cố đời con” là lý do chúng tôi đến xứ tuyết trắng, nhưng thực tế mưu sinh xứ người không hoàn toàn như mơ...
-
6 tỷ phú người Việt khiến dân Mỹ nể trọng
Làm ngành tài chính, công nghệ, thậm chí là chăm sóc móng tay… nhưng họ đều ghi dấu ấn đậm nét về kinh doanh trên đất Mỹ.
-
Không hiếm người Việt phá thận, hỏng gan vì thói quen tự chữa bệnh này
Sợ điều trị bằng thuốc Tây, tự tìm cách uống thuốc nam, uống lá lảu quanh nhà để trị bệnh, đó là thói quen thiếu khoa học của nhiều người khiến cho sức khoẻ gan thận bị ảnh hưởng.
-
Nỗi niềm của người Việt tha hương: “Mày ở nước ngoài thiếu gì tiền, nó là em, tặng nó ngôi nhà có sao đâu”.
“Mất niềm tin là mất tất cả”. Một số người Việt khi nói đến hai chữ quê hương lại buồn và thất vọng, thậm chí có người coi chuyện về nghỉ phép ở Việt Nam chỉ là bổn phận hoặc là có công việc gì bất đắc dĩ nên phải về mà thôi.