Nhân viên bảo lãnh bắn chết khách hàng của mình ngay trước mặt con trai được tuyên trắng án

Các công tố viên ở bang Oklahoma vừa công bố một đoạn video gây sốc cho thấy một nhân viên bảo lãnh đã bắn chết khách hàng của mình, chỉ vài ngày sau đó cô ta bị buộc tội giết người cấp độ 1.

04:30 15/03/2018

Bồi thẩm đoàn hạt Payne hôm 9/3 đã tuyên bố Chasity Dawn Carey, 42 tuổi, không có tội trong cái chết của Brandon James Williams, 38 tuổi hồi tháng 8/2017. Williams bị nghi ngờ là kẻ trộm cắp.

Chasity Dawn Carey, 42 tuổi, đã bắn chết Brandon James Williams, 38 tuổi hồi tháng 8/2017. 

Carey đã chứng minh rằng việc cô bắn Williams là để phòng vệ khi cô và con trai Justin Henderson, 19 tuổi, cố gắng đưa anh ta trở lại nhà tù.

Cô nói với bồi thẩm đoàn rằng cô sợ Williams sẽ bắn Henderson và anh ta đã cố giằng lấy súng trước khi bỏ trốn qua cửa sổ văn phòng tầng 3.

"Tôi đã rất sợ hãi. Tôi hoàn toàn không quen với tình huống bạo lực", bị cáo nói trước tòa án hôm 8/3.

Hiện trường vụ việc.

Carey nói rằng cô đã chĩa súng và bắn vào lưng Williams. Người đàn ông này sau đó được xác định đã chết tại hiện trường.

Các công tố viên lập luận rằng Carey đã bắn Williams sau khi anh ta "không còn là mối đe dọa nữa".

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được chiếc máy ảnh của con trai Carey ghi lại vì cậu đã đặt nó từ trước khi Williams bước vào văn phòng.

Video bắt đầu với cảnh Williams và Henderson ngồi đối diện Carey trong văn phòng của cô và trò chuyện về ô tô.

Vài phút sau đó, Carey ra lệnh cho Williams xoay ngược lại trong khi con trai cô cầm một cái còng tay và đang cố gắng kéo cổ tay người khách về phía sau.

Williams và Henderson ngồi đối diện Carey trong văn phòng của cô và trò chuyện về ô tô.

Williams tỏ ra choáng váng vì sự thay đổi đột ngột. Anh ta tiếp tục chống lại và Carey ra lệnh cho anh ta quay lại, đồng thời đặt tay lên lưng anh ta.

"Sao lại làm thế với tôi?" anh ta khóc và nói.

Sau đó, Williams tiến về phía cửa sổ và ra khỏi tầm nhìn của máy ảnh ghi lại vụ việc, cố trốn chạy.

Carey nói rằng cô đã chĩa súng và bắn vào lưng Williams. 

Hành động này kết thúc với việc Carey lấy một khẩu súng từ ngăn kéo bàn của cô, chỉ tay về phía Williams và bóp cò.

"Chúa ơi, cô đã bắn tôi!" khách hàng nghe tiếng la hét từ bên ngoài.

"Mẹ, mẹ vừa bắn ông ta", giọng Henderson run lên vì sợ hãi.

"Mẹ đã bắn ông ta",  Carey thẳng thừng trả lời. Sau đó, cô gọi điện cho 911, bình tĩnh nói: "Tôi vừa bắn một người đàn ông. Tôi đang ở tầng 3".

Williams đã bị bắt vào tháng 7/2017 về tội trộm cắp cấp độ 2 và sở hữu cần sa.

Ngày 1/8, anh ta được ra tù sau khi Carey gửi một khoản tiền 35.000 USD. Một tuần sau đó, anh ta nhắn tin nói đã đến Florida.

Carey và con trai của cô sau đó đã đưa ra một kế hoạch để đưa anh ta trở lại nhà tù và chuyển anh ta đến Văn phòng Cảnh sát hạt Payne.

Ý tưởng là Henderson sẽ đề nghị mua chiếc Ford Mustang của Williams

Henderson làm chứng trong phiên toà của mẹ mình rằng sau khi cô khóa cửa văn phòng và cố gắng đưa khách hàng của mình trở về nhà tù thì anh ta đã trở nên điên loạn.  

Lê Huyền

Nguồn: Daily Mail
Tags:
Con bắn chết cha mẹ trong khuôn viên trường Đại học

Con bắn chết cha mẹ trong khuôn viên trường Đại học

Hôm 3-3, trang New York Daily News đưa tin cảnh sát Mỹ đã bắt được nam thanh niên 19 tuổi là nghi phạm giết chết bố mẹ của mình ngay trong khuôn viên trường Đại học Central Michigan vào sáng 2-3 (giờ Mỹ).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất