Nỗi ám ảnh của người chồng phải chứng kiến vợ bị bắt cóc và cưỡng hiếp trong chuyến du lịch tới Caribbean

Khi người chồng cùng cảnh sát và nhân viên khách sạn trở lại để cứu vợ, những gì họ nhìn thấy là thi thể trần truồng và đẫm máu của cô đang nằm úp mặt cạnh một cái ao.

05:00 14/03/2018

Brian, 64 tuổi và Jessica Colker, 39 tuổi, chỉ mới kết hôn được hơn một năm và đang lên kế hoạch có con đầu lòng. Cả hai đều đam mê du lịch và đã cùng tới Costa Rica, Belize và bờ biển Amalfi của Italy trước khi tới khám phá hòn đảo Grenada nhỏ bé của vùng Caribbean. Cả hai đều không biết một bi kịch đau thương đang chờ đón họ.

Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Brian và Jessica trước khi xảy ra thảm kịch đau lòng.

Hôm đó là ngày 24/1/2016, khi hai du khách Mỹ đang dạo quanh một bãi biển vắng vẻ nhất của hòn đảo thì một tên tội phạm từng bị kết án hiếp dâm tên là Dave Benjamin bỗng nhiên xuất hiện từ một khu rừng rậm với con dao trên tay.

Gã đàn ông to lớn nhanh chóng kề dao vào cổ Jessica, uy hiếp cả hai người phải đi với hắn và kéo cô vào tận rừng sâu. Brian sau đó tìm thấy thi thể vợ mình bị cưỡng hiếp, bóp cổ và đánh đập đến chết.

Dave Benjamin, 29 tuổi, từng từng bị kết án hiếp dâm và là thành viên của một băng đảng địa phương.

David Benjamin, 29 tuổi, một thành viên băng đảng từng bị kết án trước đó vì tội bạo hành và hiếp dâm một cô gái tuổi teen, đã bị bắt chỉ một ngày sau đó. Một thẩm phán sau đó đã tuyên án chung thân đối với "con quỷ" giết người này.

Mãi đến gần đây, Brian mới lần đầu tiên chia sẻ về cái chết của người vợ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail.

"Hắn (kẻ giết người) không bao giờ biết rằng hắn đã khiến cuộc đời của mẹ, anh trai Jessica và tôi trở nên bi thương đến thế nào. Hắn đã lấy đi mọi thứ của chúng tôi và không gì có thể thay thế được".

Buổi sáng ngày xảy ra sự việc thương tâm là một ngày đẹp trời và hai vợ chồng Brian đang tận hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp ở hòn đảo được xem là điểm đến an toàn nhất trong khu vực Caribbean. Đột nhiên, Brian nghe thấy vợ thét gọi tên mình.

Đám cưới hạnh phúc của hai người.

"Tôi quay lại và thấy cô ấy đang bị giữ bởi một gã đàn ông to lớn, mặc đồ màu trắng toàn thân, chỉ để lộ ra mắt và tay. Hắn cần con dao trên tay và yêu cầu chúng tôi phải đi với hắn. Tôi khi đó đang mặc đồ tắm và chân trần, tôi không có bất cứ thứ gì. Chúng tôi đi theo hắn, hắn đi trước và kéo cô ấy đi vào tận sâu trong rừng. Cứ mỗi bước tôi lại càng thấy tăm tối hơn. Tâm trí tôi không ngừng suy nghĩ và lo lắng bởi nó giống như một cái bẫy vậy".

Brian không thể đi ngang hàng với hắn, cũng không thể nhìn thấy vợ mình. Ông cho rằng hắn chỉ định bắt Jessica làm con tin để đòi tiền chuộc. Ông nhìn xung quanh hòng tìm kiếm một hòn đá hoặc cây gậy để có thể sử dụng làm vũ khí nhưng rồi lại lo sợ hắn sẽ ra tay giết cả hai người nếu ông không thể hạ gục hắn chỉ bằng một đòn.

Cuối cùng, người vợ của ông đã quay sang nhìn ông và nói một câu mà ông còn ám ảnh đến tận bây giờ: "Chạy đi".

Brian đắn đo trong chốc lát rồi quay đầu chạy với hy vọng có thể tìm được ai đó xung quanh giúp đỡ. Trước khi đi, ông nói với vợ rằng nhất định sẽ quay lại.

Brian chạy về khách sạn La Sagesse để báo cho nhân viên khách sạn gọi cảnh sát và chạy đến Las Pierre để tìm Jessica. Thế nhưng, khi họ tới nơi, những gì họ nhìn thấy là thi thể trần truồng của Jessica đang nằm úp mặt cạnh một cái ao.

Hiện trường phát hiện thi thể của Jessica.

"Cô ấy đã bị tấn công tình dục, bị bóp cổ và bị một cú đánh trí mạng vào đầu. Bất kể chuyện gì đã xảy ra cũng đều vô cùng tàn bạo. Đó là một tội ác tồi tệ nhất mà bạn có thể tưởng tượng".

Cuộc truy lùng kẻ sát nhân diễn ra thuận lợi khi một nhóm nhân chứng nhìn thấy hắn cầm theo một con dao hướng về phía bãi biển vào thời gian xảy ra vụ giết người. Một ngày sau đó, Benjamin bị  bắt giữ.

David Benjamin bị tuyên án chung thân cho những tội ác mà hắn đã gây ra.

Các nhà điều tra đều thống nhất rằng nếu lúc đó Brian không nghe theo lời vợ, ông chắc chắn cũng đã bị giết. Họ xem lời thỉnh cầu cuối cùng của Jessica chính là biểu hiện tình yêu sâu sắc mà cô dành cho chồng.

 Lê Huyền

Nguồn: Daily Mail
Tags:
California: 3 phụ nữ chết trong một vụ bắt cóc

California: 3 phụ nữ chết trong một vụ bắt cóc

Sau nhiều giờ đương đầu với cảnh sát trong một vụ bắt cóc, ba người phụ nữ được tìm thấy đã chết, cùng với hung thủ, tối qua trong một căn nhà ở khu Veterans Home of California trong thành phố Yountville của California.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất