Ông Biden nói nhớ ông Trump, trả lời câu hỏi về việc tái tranh cử năm 2024

Ông Biden đã nói về tương lai chính trị của mình trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm.

11:00 26/03/2021

Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (25/3) đã lần đầu tiên xác nhận ý định tái tranh cử vào năm 2024, nhưng lại không khẳng định chắc chắn, theo Breitbart.

“Câu trả lời là có”, ông Biden nói. “Kế hoạch của tôi là ra tranh cử. Đó là kỳ vọng của tôi”.

Ông đã cười khi một phóng viên nhắc rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã thiết lập chiến dịch tái tranh cử vào thời điểm này, trong khi chính quyền ông Biden lại chưa có động thái tương tự.

“Người tiền nhiệm của tôi cần phải làm thế”, Biden cười. “Người tiền nhiệm của tôi. Ôi Chúa ơi, tôi nhớ ông ấy”.

Ông Biden cho biết ông “mong đợi” sẽ tái tranh cử cùng Phó Tổng thống Kamala Harris.

Tuy nhiên khi bị thúc ép khẳng định chắc chắn rằng ông sẽ tái tranh cử, Biden đã từ chối.

“Nhìn này, tôi không biết các bạn đến từ đâu {tòa soạn nào], anh bạn… Tôi là một người rất tôn trọng số phận. Tôi chưa bao giờ có thể lập kế hoạch chắc chắn cho 3 – 5 năm sau”, ông nói.

Theo Breitbart, ông Biden đã tỏ ra hơi khó chịu khi một phóng viên hỏi liệu ông có dự kiến ​​ra tranh cử chống lại cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2024 hay không.

“Tôi không biết liệu sẽ có một Đảng Cộng hòa hay không”, ông nói. 

“… Tôi đã trở thành một người rất tôn trọng số phận trong cuộc đời mình”, ông Biden nói. “Tôi đặt mục tiêu trước mắt là hoàn thành công việc cho những người mà tôi quan tâm nhất”.

Ông Biden sẽ tròn 82 tuổi vào năm 2024.

Tags:
Ông Obama: Đã đến lúc lắng nghe khi người Mỹ nói ‘quá đủ rồi’

Ông Obama: Đã đến lúc lắng nghe khi người Mỹ nói ‘quá đủ rồi’

Cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi chính quyền ban hành các luật cứng rắn hơn về súng, sau các vụ xả súng hàng loạt tại Georgia và Colorado trong tuần qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất