Phi hành gia thứ tư đặt chân lên mặt trăng qu.a đ.ời ở tuổi 86

Phi hành gia Alan Bean, người đàn ông thứ tư đặt chân lên mặt trăng, đã qu.a đ.ời hôm thứ Bảy ở tuổi 86.

00:06 28/05/2018

Ông Bean đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Methodist Houston sau 1 trận ốm do đi du lịch ở Fort Wayne, Ind. cách đây hai tuần.

“Alan là người mạnh nhất và tử tế nhất mà tôi từng biết. Anh ấy là tình yêu của cuộc đời tôi và tôi rất nhớ anh ấy”, Leslie Bean, vợ của phi hành gia cho biết.

"Alan đã ra đi 1 cách nhẹ nhàng ở Houston và được bao quanh bởi những người yêu thương anh ấy."

Phi hành gia Alan Bean cùng các đồng nghiệp

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của của phi hành gia Alan Bean," NASA công bố trên Twitter.

"Là người thứ tư đặt trên lên mặt trăng mặt trăng, ông đã dành hơn 10 giờ đồng hồ trên bề mặt mặt trăng trong chuyến tàu Apollo 12. Bean là chỉ huy tàu vũ trụ của Skylab Mission II và đã dành hết thời gian khi nghỉ hưu cho nghệ thuật.”

Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1932, tại Wheeler, Texas, ông Bean dã nhận bằng cử nhân khoa học về kỹ thuật hàng không từ Đại học Texas vào năm 1955, theo ABC13 ở Houston. Ông đã tích lũy hơn 5.500 giờ bay trong 27 loại máy bay khác nhau.

Ông Bean cũng là chỉ huy của Skylab Mission II từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 25 tháng 9 năm 1973.

Năm 1975, ông nghỉ hưu và dành toàn bộ thời gian cho đam mê hội hoạ. Là một họa sĩ, ông đã dành thời gian của mình để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật về khám phá đầu tiên của nhân loại về một thế giới khác.

Ngọc Ánh/Tinnuocmy.com

Cụ bà già nhất thế giới mất ở tuổi 117

Cụ bà già nhất thế giới mất ở tuổi 117

Một cụ bà người Nhật Bản giữ danh hiệu người sống lâu đời nhất thế giới trong bảy tháng qua đã qua đời.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất