Phóng viên Mỹ kể về giây phút kinh hoàng bị chó cắn nát mặt

Tin lời chủ của con chó nói con vật rất thân thiện, nam phóng viên Mỹ đã không đề phòng.

02:30 12/04/2019

Khuôn mặt của David Goodhue sau ba cuộc phẫu thuật tái tạo mặt. Ảnh: Colleen McKeown-Goodhue

Khuôn mặt của David Goodhue sau ba cuộc phẫu thuật tái tạo mặt. Ảnh: Colleen McKeown-Goodhue

David Goodhue, phóng viên địa phương ở Nam Florida, Mỹ, cuối năm ngoái đi phỏng vấn để viết bài về công tác khắc phục hậu quả sau siêu bão Irma. Goodhue có hẹn với nam nhân vật tại một xưởng đóng tàu. Khi phóng viên này chưa kịp ra khỏi ôtô, con chó của người đàn ông thò đầu qua cửa sổ xe, đợp vào tay và mặt của anh, gây thương tích nghiêm trọng.

Kể từ tháng 11/2018, Goodhue đã trải qua ba cuộc phẫu thuật làm lại mặt và còn hai cuộc phẫu thuật nữa. "Khi da thịt bị dứt ra khỏi cơ thể, cảm giác đó diễn ra trong câm lặng, nhanh chóng và không đau đớn", Goodhue viết về vụ tai nạn. Anh miêu tả thấy mặt đất dưới chân mình "chuyển thành màu đỏ nhuốm trong dòng máu".

"Giữ tỉnh táo giúp tôi không bị sốc trong khi hai người có mặt ở đó hét lên kinh hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra", phóng viên nhớ lại. "Một phần khuôn mặt của tôi bị xé rời."

Tin lời chủ của con chó nói con vật rất thân thiện và Goodhue ban đầu đã không đề phòng. Và con chó ngao, giống Presa Canario từ quần đảo Canary, bất ngờ lao vào tấn công nạn nhân. "Tôi thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt của người chủ chó và bà vợ. Lúc đó máu đang chảy ra. Tôi nghĩ tôi phải nói lời vĩnh biệt với gia đình mình vào buổi sáng hôm đó". Giây phút đó, Goodhue chỉ nghĩ đến vợ và các con. "Tôi không còn quan tâm đến diện mạo của mình. Tôi muốn nắm tay vợ. Tôi muốn chơi bóng với các con và chạy thi với chúng, nài nỉ chúng làm bài tập về nhà đúng giờ để tôi có thời gian xem TV. Tôi muốn thấy các con tốt nghiệp trung học, hy vọng là cả đại học nữa, và chứng kiến ngày chúng biết yêu một ai đó". 

May mắn, xe cấp cứu tới kịp và Goodhue nằm viện điều trị 5 ngày. Sau đó, các bác sĩ thẩm mỹ tiến hành phẫu thuật để tái tạo phần lớn khuôn mặt cho anh, từ trán cho đến phía sau tai phải. "Tôi có thể ngửi, tôi có thể nếm, tôi có thể hắt hơi với nước mũi chảy ra", Goodhue thở phào dù cho biết không thể lấy lại cảm giác ở một số khu vực trên khuôn mặt. 

Con chó giống Presa Canario trước kia được nuôi để chăn thả gia súc. Đây là một trong những giống chó hung hãn và từng gây ra một số vụ tấn công người. Vụ tấn công kinh hoàng nhất vào năm 2001 khiến một phụ nữ thiệt mạng trong hành lang một chung cư cao tầng ở San Francisco. Chủ của con chó lĩnh án chung thân với 15 năm không được tha trước thời hạn vì tội danh giết người cấp độ hai. Theo cơ quan công tố, người chủ chó ý thức được sự hung hãn của con vật nhưng không thể kiểm soát được nó. 

Còn trong trường hợp của Goodhue, tòa án tuyên bố con chó gây nguy hiểm và cho người chủ 14 ngày để xử lý con vật. Con chó sẽ bị tiêm thuốc chết hoặc sẽ bị thiến, nhốt trong cũi, rọ mõm vĩnh viễn và chuyển ra khỏi địa phương. Người chủ đã chọn cách thứ hai. Ông Moore phải nộp 91 USD vi phạm luật của hạt vì đã không khống chế được con vật nguy hiểm, tàn độc và hung hãn đồng thời ông này đã không xin giấy phép của hạt để nuôi chó và cũng không thiến con vật.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Ly kỳ vụ án nữ phóng viên Mỹ xinh đẹp mất tích 23 năm chưa có lời giải đáp

Ly kỳ vụ án nữ phóng viên Mỹ xinh đẹp mất tích 23 năm chưa có lời giải đáp

Cảnh sát đã dồn rất nhiều tâm huyết và điều động lực lượng lớn nhân viên để điều tra những kết quả thu về vẫn là con số 0 sau âê năm đằng đẵng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất