Phụ nữ gốc Việt bị bắt vì bị nghi ngờ giết con trai ở Covina

Một phụ nữ gốc Việt bị b.ắ.t hôm Thứ Hai, 14 Tháng Giêng, vì bị nghi ngờ g.i.ế.t con trai hồi tuần trước.

19:02 16/01/2019

Theo đài ABC7, nghi can là bà Ngô Đình Xá. Cảnh sát Covina cho biết bà bị bắt sau khi xuất viện và thi thể của con trai bà được tìm thấy trong nhà hôm Thứ Sáu tuần trước.

Hôm Thứ Sáu đó, bà Xá chạy ngoài đường lúc 3 giờ sáng, trên người chỗ có quần áo, chỗ không có và quần áo dính máu. Một cảnh sát thấy bà và đuổi theo.

Cảnh sát cho biết bà không hợp tác với họ trong việc cung cấp thông tin về bản thân mình và nơi ở. Bà định bỏ chạy nhưng bị cảnh sắt giữ lại và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tâm thần.

Sau đó, nhân viên công lực tìm ra được nhà bà. Khi đến đây, họ thấy một đám cháy nhỏ trên tầng hai. Cảnh sát bước lên tầng hai này và phát hiện ra thi thể của một bé trai.

Cảnh sát Covina đang kêu gọi công chúng giúp đỡ để điều tra sự việc.

Tags:
Chủ tiệm bánh mỳ gốc Việt được ca ngợi vì vẫn lạc quan dù bị trộm

Chủ tiệm bánh mỳ gốc Việt được ca ngợi vì vẫn lạc quan dù bị trộm

Dung Tran, chủ nhà hàng Việt Nam Banh Mee, giữ thái độ sống lạc quan dù từng lâm vào cảnh không nhà cửa, cửa hàng bị trộm khoắng sạch tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất