Quang Lê hớn hở ra mặt ôm chặt “vợ sắp cưới” Hà Thanh Xuân khi gặp lại tại Mỹ sau hai tháng xa cách

Cả hai vô cùng vui mừng khi gặp lại nhau sau hơn hai tháng xa cách. Quang Lê ôm chặt Hà Thanh Xuân.

20:00 20/08/2021

Quang Lê và Hà Thanh Xuân được biết đến là cặp đôi khá thân thiết trong làng nhạc. Suốt thời gian hơn một năm Hà Thanh Xuân ở Việt Nam, Quang Lê thường xuyên dẫn cô đi chơi và còn gọi cô là “vợ sắp cưới”, khiến khán giả tin điều này là thật.

Cách đây hơn hai tháng, Hà Thanh Xuân trở về Mỹ và gần đây thì Quang Lê cũng sang theo.

Quang Lê ôm chặt vợ sắp cưới Hà Thanh Xuân khi gặp lại tại Mỹ sau hai tháng xa cách - Ảnh 1.

Hà Thanh Xuân chuẩn bị đồ ăn đãi Quang Lê

Chính vì vậy, Hà Thanh Xuân mới đây đã mời Quang Lê tới nhà mình chơi và quay clip đăng lên. Trong clip, cô cặm cụi nấu nướng và nói:

Đạo diễn Lê Hoàng: “Chỉ cần vợ đáp ứng không đủ nhu cầu của chồng thì đàn ông có quyền ly hôn”

“Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hình ảnh tôi vào bếp, khá khác lạ vì cũng lâu lắm rồi tôi mới vào bếp.

Lí do vì ngày hôm nay có một người anh, người bạn vô cùng đặc biệt tới thăm nhà tôi, đó là anh Quang Lê.

Cũng phải hơn hai tháng chúng tôi chưa gặp nhau, kể từ khi ở Việt Nam tới giờ, nên tôi sẽ trổ tài nấu nướng một bữa ăn tối để đãi anh Quang Lê cũng như gia đình mình.

Vì trời khá nóng nên tôi quyết định nấu món lẩu gà ác. Nghe thì có vẻ khó nhưng đây lại là món ăn dễ nấu, thanh đạm, ăn kèm được với nhiều loại rau, rất thuần Việt và bổ dưỡng. Nói thật, người Việt chúng tôi bên Mỹ chỉ thích ăn món Việt thôi.

Quang Lê ôm chặt vợ sắp cưới Hà Thanh Xuân khi gặp lại tại Mỹ sau hai tháng xa cách - Ảnh 3.

Quang Lê vui mừng ôm mẹ Hà Thanh Xuân

Con gà ác này tôi mua ở chợ người Việt, nhìn có vẻ to hơn gà ác tại Việt Nam. Ở các khu chợ người Việt bên này hầu như không thiếu món gì của người Việt. Tôi mua hẳn hai con để hầm vì số người ăn cũng nhiều, đặc biệt là có anh Quang Lê.

Ngoài gà ác, tôi còn ra chợ người Việt mua xà lách xoong, cải bẹ xanh, bắp cải trắng, đậu phụ, miến, khoai môn, đều là các loại rau củ thuần Việt.

Vì anh Quang Lê bảo không ăn được gà ác nên tôi làm sẵn một tô sa lát cho anh ấy. Nhưng tôi biết thừa tính anh Quang Lê, kiểu gì đến cũng ăn gà thôi”.

Vài tiếng sau, Quang Lê xuất hiện. Cả hai vô cùng vui mừng khi gặp lại nhau sau hơn hai tháng xa cách. Quang Lê ôm chặt Hà Thanh Xuân và nói:

Quang Lê ôm chặt vợ sắp cưới Hà Thanh Xuân khi gặp lại tại Mỹ sau hai tháng xa cách - Ảnh 4.

Quang Lê thăm phòng khách nhà Hà Thanh Xuân

“Trời ơi anh nhớ em quá, lâu rồi mới được gặp nhau. Hôm nay anh nhìn em xinh đẹp quá. Lần đầu tiên anh được đến nhà em, không ngờ nhà em lại đẹp như thế này”.

Mẹ Hà Thanh Xuân cũng hồ hởi chạy tới ôm Quang Lê. Mẹ Hà Thanh Xuân là một người Huế hiếu khách, dù sống tại Mỹ nhưng vẫn giữ giọng Huế.

Tiếp đó, Hà Thanh Xuân dẫn Quang Lê đi tham quan khu vườn rộng sau nhà và phòng khách nhà mình.

Quang Lê ôm chặt vợ sắp cưới Hà Thanh Xuân khi gặp lại tại Mỹ sau hai tháng xa cách - Ảnh 5.

Đây cũng là lần đầu khán giả nhìn thấy bên trong nhà Hà Thanh Xuân, một không gian rất đẹp, ngăn nắp, hiện đại, sạch sẽ với nhiều nội thất đắt tiền, có cả đàn piano, ghi ta.

Tags:
10 năm lang bạt xứ người, tôi về ôm mẹ với 2 bàn tay trắng: Chỉ có nhà mình là bình yên nhất

10 năm lang bạt xứ người, tôi về ôm mẹ với 2 bàn tay trắng: Chỉ có nhà mình là bình yên nhất

Năm 20 tuổi, thi trượt đại học lần 2, tôi quyết định gác lại sự nghiệp chữ nghĩa, học hành vì nghĩ chắc bản thân không có duyên với thi cử.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất