Real, Napoli và ký ức Cậu bé vàng

Lần gần nhất Real Madrid và Napoli gặp nhau, Diego Maradona còn đang tung hoành trong màu áo của CLB Italia. Bây giờ, Cậu bé vàng đã béo lên, già đi, dính đủ thứ scandal và khi được hỏi về kết cục trận đấu cũng chỉ nói một câu ráo hoảnh: “Tôi đâu phải thầy bói”.

08:00 01/01/1970

Real, Napoli và ký ức Cậu bé vàng

29 năm trước, Napoli đến Bernabeu cho trận lượt đi vòng 1 của Cúp C1 (ngày ấy chưa có chia bảng mà đá theo thể thức knock-out từ đầu). Đấy là một trải nghiệm lạ lùng cho Maradona, khi ông phải thi đấu trên sân không có khán giả. Án phạt của Real (vì sự cố trong trận đấu với Bayern mùa trước đó) khiến hàng vạn khán giả Real mất cơ hội theo dõi cầu thủ hay nhất thế giới bấy giờ thi đấu.


Như thế cũng... hên, bởi họ sẽ không phải tận mắt chứng kiến Maradona “xâu kim” hậu vệ xuất sắc của mình là Chendo. Nhưng đồng thời họ cũng không được chứng kiến Real hạ Napoli 2-0, qua đó tạo lợi thế lớn cho trận lượt về. Maradona chơi rất hay, nhưng các đồng đội của ông lại bỏ qua nhiều cơ hội mười mươi.


Bruno Giordano là tác giả của pha bỏ lỡ đáng nhớ nhất. Đối diện với khung thành trống đã không còn thủ môn, Bruno lại sút bóng ra ngoài. Sau này ông bảo mình sút trượt là bởi khán đài... trống quá, thành ra ông nhìn không ra đâu là giới hạn của khung thành. “Tôi thà thi đấu dưới sức ép của 80.000 CĐV đội khách còn hơn”, Bruno phát biểu trên tờ Marca mới đây. 


Với Maradona, kỷ niệm với Bernabeu không chỉ dừng lại ở trận đấu “vườn không, nhà trống” ấy. Lần đầu tiên Maradona đặt chân đến đây là vào tháng 11/1982. Và đấy là một trận El Clasico. Lần đầu chạm trán Real Madrid trong màu áo Barcelona, Maradona đã kiến tạo hai lần cho Esteban và Quini ghi bàn, giúp Barca trở về với chiến thắng 2-0.



Lần tiếp theo, tháng 6/1983, Maradona trở lại Bernabeu cho một trận chung kết, của một giải đấu có tuổi đời ngắn ngủi mang tên Copa de La Liga. Hôm ấy, Maradona có một pha độc diễn từ giữa sân để ghi bàn. Pha bóng ấy được nhật báo Ole sau này bình chọn là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong sự nghiệp của Cậu bé vàng. Maradona thậm chí lừa qua cả thủ thành Agustin và hậu vệ cuối cùng Juan Jose trước khi sút bóng vào lưới trống.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, nhưng các Madridista bị Maradona chinh phục đến mức đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Đấy là quang cảnh hiếm có, cho đến mãi sau này khi Ronaldinho lập một hat-trick vào tháng 11/2015. Cái năm 1983 ấy, Maradona hãy còn đang ở chặng đầu của sự nghiệp, đâu đã vô địch World Cup, đâu đã làm “Thánh” ở Napoli và đâu đã là ngôi sao được cả Argentina tôn sùng. Thế nên cuối trận, Maradona đến... xin lỗi hậu vệ Juan Jose vì đã lừa bóng quá hăng hái, đến mức đối thủ phải va cả thân mình vào cột dọc. 


Chỉ một năm sau, Maradona trở lại Bernabeu, lần này là trận chung kết Cúp Nhà Vua, đối thủ là Athletic Bilbao. Đấy là lần tái ngộ đầu tiên giữa Maradona và Andoni Goikoetxea, “gã chặt thịt của Bilbao”. Mới trước đó mấy tháng, Goikoetxea “chặt thịt” Maradona ngay trên sân với một cú vào bóng ác ý. “Nạn nhân” thì nghỉ 4 tháng vì vỡ mắt cá, “thủ phạm” thì lĩnh án treo giò 18 trận, nài nỉ mãi mới xuống còn 10 trận. Trước cuộc chạm trán, HLV của Bilbao Javier Clemente còn nói về Maradona theo kiểu “ngu thì chết chứ bệnh tật gì”. Clemente nói: “Tôi sẵn sàng nói thẳng vào mặt anh ta, nhưng lúc nào anh ta cũng kè kè bên mình 200 vệ sĩ”.


Bilbao thắng trận ấy 1-0 với bàn duy nhất của Endika Guarrotxena ở phút 13. Kết thúc trận đấu, Maradona mở đầu cho một cuộc ẩu đả khủng khiếp, sau này được báo chí mệnh danh là “Cuộc chiến ở Bernabeu”.


Đêm nay, trên khán đài, Maradona có chạnh lòng nhớ lại một thời son trẻ?

[

[

[

[

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất