'Sang Mỹ làm người nghèo'

Chính vì những chính sách xã hội và trợ cấp quá hấp dẫn, rất nhiều người muốn đến Mỹ chỉ để làm người nghèo, nhưng thực tế hoàn toàn khác.

22:00 23/09/2021

Lương bên Mỹ tính bằng ngàn USD nhưng có hàng loạt thứ thuế, rồi bảo hiểm y tế, học phí cho con, trả góp nhà hay thuê nhà hàng tháng cũng tính bằng vài ngàn USD... Lương vậy nghe có vẻ to nhưng chủ yếu "có đồng nào xào đồng đó", không dư được chút nào, thậm chí còn gánh thêm nợ nần.

Ở những thành phố như San Francisco hay New York, thu nhập người dân lên tới 5.000 USD/ tháng cũng không thể mua nhà. Tôi ở ký túc xá, học và làm việc cả chục năm tại đây nhưng sức ép của cơm áo gạo tiền ở Mỹ nói riêng và các nước phát triển nói chung, áp lực hơn rất nhiều. Đường sá, cơ sở vật chất, bệnh viện, trường học hiện đại nhưng người dân phải "cày cuốc", đóng thuế và chi phí y tế cực khủng mới được hưởng những thứ đó.

Việt Nam, hầu như ai cũng đủ khả năng mua bảo hiểm y tế 800.000 đồng/năm. Còn ở Mỹ, có hàng chục triệu người không đủ sức mua bảo hiểm y tế vì nó quá đắt. Mà không có bảo hiểm y tế, vô viện mổ sơ sơ, cho vợ đi đẻ cũng tốn hàng chục ngàn USD, còn bệnh nặng kéo dài cả triệu USD cũng hết. Vậy nên, lương tháng tính bằng ngàn USD ở Mỹ cũng không hề lớn.

Người nghèo Mỹ thu nhập cả gia đình chỉ khoảng 22.000 USD/năm, tức mỗi người 5.500 USD/năm (khoảng gấp đôi người thu nhập trung bình ở ). Xe của người nghèo Mỹ thường có giá khoảng 1.000-2.000 USD, đó là xe đời cổ, 20-30 năm tuổi, nội thất xuống cấp, có khi còn thua xe đò ở . Còn trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già chỉ như "muối bỏ bể" so với chi phí y tế khủng khiếp ở Mỹ.

Vì sao bảo hiểm giá rẻ ra đời? Vì có khoảng 20 triệu người Mỹ không có khả năng mua bảo hiểm. Người nghèo Mỹ đi cái xe "hết date" mà không có tiền để đổi xe mới, không co tiền sửa xe, không có tiền đóng phạt... Tôi nhớ có vụ người nghèo Mỹ vi phạm giao thông, bị phạt tiền tầm 100 USD nhưng không có tiền đóng, phải ra hầu toà. May mà thẩm phán cảm thông và xí xoá cho, cô ta khóc mừng hết nước mắt. Ngay cả khi có bảo hiểm y tế đi nữa thì khi cần vô viện, ít nhất cũng tốn vài ngàn USD, không có tiền dư thì họ lấy đâu để trả?

Chuẩn nghèo năm 2009 của Mỹ cho gia đình bốn người là 22.000 USD/ năm (khoảng 500 triệu VND). Nghe thì có vẻ nhiều nhưng tiền học phí rồi chi phí ăn ở cho một đứa con học đại học bên Mỹ mỗi năm ít nhất cũng 20-30 ngàn USD, nếu có hai đứa thì lên tới 40-60 ngàn USD. Cả gia đình thu nhập 22.000 USD/ năm ở Mỹ thì tương lai sẽ vô cùng ảm đạm.

Thực tế là vậy nhưng nhiều người có tài ở Việt Nam vẫn vì mê cái mác Mỹ, ảo tưởng về Mỹ mà bỏ việc tri thức, thu nhập cao ở trong nước để sang kia làm công nhân sống khổ, tằn tiện. Đi Mỹ làm công việc giàu chất xám thì nên đi, còn qua làm công nhân hay công việc tay chân thì ở Việt Nam làm công việc chất xám vẫn tốt hơn, triển vọng tương lai sáng sủa hơn nhiều.

Tags:
Biến chủng mới gây chú ý tại Mỹ

Biến chủng mới gây chú ý tại Mỹ

Các chuyên gia Mỹ đang theo dõi biến chủng R.1 mới được phát hiện sau khi ghi nhận 45 ca nhiễm tại một viện dưỡng lão ở Kentucky, phía đông nước này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất