Tennessee: Bắn nhầm vào vợ khi đang bàn về an toàn súng đạn

Một người đàn ông đã vô tình bắn trúng vào bản thân và vợ mình trong khi thảo luận về an toàn súng đạn tại nhà thờ ở Tennessee. Người đàn ông 81 tuổi này đã lấy khẩu súng lục của mình ra để một giáo dân khác xem khi cả hai đang nói về vụ bắn súng gần đây tại những nơi tôn nghiêm.

03:47 20/11/2017

Ông ấy quên mất là khẩu súng của mình đã nạp đầy đạn. Ông nổ một phát súng trúng vào tay mình và bụng của vợ 80 tuổi đang ngồi xe lăn cạnh bên.

Cảnh sát cho hay là cả hai đều không bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Sự cố xảy ra vào chiều hôm thứ Năm khi một nhóm học Kinh Thánh gặp nhau trước bữa ăn trưa ngày lê Tạ Ơn tại First United Methodist Church ở thị trấn Tellico Plains.

Một giáo dân tên Mistin nói với BBC rằng các giáo dân đang bàn luận về vụ xả súng ở nhà thờ Texas vào đầu tháng này.

Cô ấy kể: “Họ bàn về việc có nên cho phép giáo dân mang súng vào nhà thờ hay không?”

Một giáo dân nói rằng ông ta luôn mang theo khẩu súng lục của mình bất kỳ đâu.

Ông ấy đã lấy khẩu súng ra và đưa cho một giáo dân khác xem. Sau đó, ông ấy nhận lại và cho vào túi.

Một người khác lại hỏi mượn và khi đưa cho họ ông ấy đã vô tình bóp cò súng.

Mistin nói: “Chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn nhưng không biết đó là gì.”

Viên đạn đã bắn trúng tay phải của chính chủ nhân khẩu súng trước khi xuyên qua bụng của bà vợ và ghim vào tường.

Mistin cho biết người đàn ông có thể bị mất ngón tay cái. Còn bà vợ được phẫu thuật và cho biết là sẽ sống sót.

Cảnh sát trưởng của Tellico Plains, ông Russ Parks, cho biết không có ai khác bị thương và không có ai bị buộc tội.

Ông nói với ABC News rằng: “Đây là một tai nạn, không ai cố ý cả. Ông ấy quên mất là mình đã nạp đầy đạn mà thôi.”

Mistin nói rằng người đàn ông đó đã sở hữu súng lâu năm và luyện tập hằng tuần.

Nhưng sau sự cố này, ông ấy có ý định không dùng súng nữa.

Cô ấy nói thêm: “Họ là con chiên của Chúa, họ là người tốt. Chúng tôi cảm ơn Chúa. Tôi không biết Chúa dùng điều này vào việc gì nhưng chúng tôi tin tưởng vào Ngài.”

Tags:
Bảy tay săn người lấy thưởng, bắn nhầm xe, bị truy tố tội sát nhân

Bảy tay săn người lấy thưởng, bắn nhầm xe, bị truy tố tội sát nhân

Bảy tay chuyên đi săn người lấy thưởng (bounty hunter) rượt đuổi lầm chiếc xe bên ngoài một tiệm Wal-Mart, bị truy tố tội sát nhân cấp 1 do giết chết một người đàn ông không võ trang và làm bị thương một người khác, theo cảnh sát Tennessee cho hay hôm Thứ Tư.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất