Texas: Quân nhân Mỹ c.h.ế.t đ.u.ố.i khi cứu bé gái 6 tuổi tại hồ Ray Roberts

Brandyn Mitchell, 25 tuổi, một quân nhân trong Lực lượng dự bị lục quân Mỹ đã chết đuối khi cứu con gái của vị hôn thê tại hồ Ray Roberts, Texas.

00:00 23/05/2018

Brandyn Mitchell, 25 tuổi, một quân nhân trong Lực lượng dự bị lục quân Mỹ đã chết đuối khi cứu con gái của vị hôn thê tại hồ Ray Roberts, Texas.

Thi thể của người lính xấu số được đưa lên bờ vào khoảng 4:30 chiều hôm thứ Bảy, The Dallas Morning News đưa tin.

Thi thể của người lính xấu số được đưa lên bờ vào khoảng 4:30 chiều hôm thứ Bảy, The Dallas Morning News đưa tin.

Mitchell đã cứu bé Keira, 6 tuổi, khỏi chết đuối, vị hôn thê của anh, Angelia Herrera, nói với Fort Worth Star- Telegram.

"Anh ấy muốn trở thành một anh hùng, không chỉ một lần mà là mọi lúc có thể," Herrera nói. "Nói ngắn gọn, anh ấy là một người tuyệt vời và tôi may mắn khi được biết anh."

Cô Herrera, hôn thê của Michell, cho biết anh là một người tuyệt vời

Mitchell là cha của ba đứa trẻ và Keira. Anh phục vụ trong Quân đội Quốc gia Tennessee trong 6 năm.

Mẹ của Mitchell, bà Stacey Thompson, nói với Star-Telegram rằng con trai bà "có thể bơi như một con cá". Điều đó khiến bà không hiểu tại sao anh lại chết đuối.

Thompson cho biết bất cứ khi nào con trai cô ấy ở quanh, "mọi người đều có một khoảng thời gian vui vẻ."

Vị hôn thê của Mitchell cho hay anh đã ghi danh vào đại học với kế hoạch trở thành một lính cứu hỏa.

Nguồn: Fox News
Tags:
Đánh nhau, một quân nhân lực lượng đặc biệt Mỹ bị bắn chết

Đánh nhau, một quân nhân lực lượng đặc biệt Mỹ bị bắn chết

Một quân nhân phục vụ ở trại Fort Bragg đã bị bắn chết sau khi có ẩu đả với một quân nhân khác tại căn nhà ở thành phố Fayetteville, tiểu bang North Carolina, theo giới truyền thông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất