Texas: Thiệt mạng vì tiếc tiền không mua thuốc trị cúm

Một bà mẹ có hai con ở Texas vừa qua đời hôm Chủ Nhật do các biến chứng cúm, sau khi cho rằng số tiền thuốc $116 để trị bệnh quá cao nên không mua.

23:30 15/02/2018

Bà Heather Holland, một cô giáo lớp 2 tại trường tiểu học Ikard Elementary School ở thành phố Weatherford, Texas, chết vì bệnh cúm, để lại ông chồng Frank Holland và hai con nhỏ gồm một con gái 10 tuổi và một con trai 7 tuổi.

Bản tin của Fox News cho hay bà Holland thấy có triệu chứng cúm một tuần trước đây và đến gặp bác sĩ rồi sau đó đi mua thuốc.

Chồng bà nói rằng bà quyết định không đến lấy thuốc vì nghĩ rằng số tiền $116 phải trả là quá cao, theo tờ báo địa phương The Weatherford Democrat.

“Bà ta không muốn đi lấy thuốc vì nghĩ rằng mình là mẹ. Các bà mẹ thì cái gì cũng vượt qua được. Bà phải đi dạy, có con phải lo,” theo lời mục sư của bà Holland, ông Clark Bosher, nói với đài truyền hình Fox 2. “Tôi nghĩ rằng bà mẹ nào cũng suy nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ là bà là người không có trách nhiệm. Tôi không nghĩ bà biết là mình bị bệnh nặng như vậy. Mọi sự diễn ra quá nhanh,” mục sư Bosher cho hay.

Ông chồng tự mình đến tiệm lấy thuốc cho vợ hôm Thứ Năm sau khi biết vợ không chịu đi. Nhưng lúc đó đã quá trễ và bà vợ phải vào phòng cấp cứu ở bệnh viện hôm Thứ Sáu.

Bản tin của tờ Weatherford Democrat nói rằng bác sĩ nơi đây cho bà thử máu và vào sáng sớm ngày Thứ Bảy phải cho bà chạy máy lọc máu.

Bà Holland qua đời vào sáng ngày Chủ Nhật

Quyền giám đốc Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Mỹ (CDC), bác sĩ Anne Schuchat, cho hay đang thấy thêm nhiều người bị mắc bệnh cúm và phải điều trị tại bệnh viện cũng như có thêm nhiều cái chết vì cúm.

Tính đến nay đã có hơn 60 trẻ nhỏ thiệt mạng trong mùa cúm này và không có chỉ dấu nào cho thấy sẽ sớm chấm dứt. Chỉ riêng tại tiểu bang Louisiana số người chết liên quan đến bệnh cúm năm nay đã lên tới hơn 1,000, theo giới chức y tế.

Tags:
Cảnh sát viên ở West Virginia thắng kiện $175,000 vụ ‘không chịu bắn người’

Cảnh sát viên ở West Virginia thắng kiện $175,000 vụ ‘không chịu bắn người’

Một thành phố ở tiểu bang West Virginia vừa đồng ý trả một cựu cảnh sát viên nơi đây số tiền $175,000 để giàn xếp một vụ kiện đuổi việc bất hợp pháp, sau khi người cảnh sát viên này bị cho nghỉ do không nổ súng bắn một người trong tình trạng đau khổ tinh thần, tay cầm khẩu súng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất