Thống Đốc California ân xá một người bị tù oan 39 năm

Thống Đốc Jerry Brown vừa ân xá cho một người bị tù oan 39 năm vì tội giết người mà ông không làm.

05:10 25/11/2017

Theo Los Angeles Times, vụ án xảy ra vào Tháng Mười Một, năm 1978, tại Simi Valley.

Cô Rhonda Wicht, một người mẹ trẻ, bị đánh đập, hãm hiếp, rồi bị dùng dây siết cổ đến chết.

Con trai Donald, 4 tuổi, của bà bị bóp chết trên giường, có lẽ vì em thấy mặt hung thủ giết mẹ.

Cảnh sát liền bắt giữ ông Craig Coley, con trai của một cựu cảnh sát viên Los Angeles, và từng là tình nhân của cô Wicht gần hai năm.

Vào năm 1980, ông Coley bị kết án giết người sau hai phiên tòa, và nhận án chung thân, không được thả sớm.

Kết quả của các cuộc điều tra trong những năm gần đây cho thấy ông Coley không có tội, và Thống Đốc Brown ra lệnh thả ông Coley ngay lập tức.

Theo đơn ân xá, cảnh sát cho rằng thanh tra đương thời của vụ án làm việc sai lệch, hoặc có ý định gán tội cho ông Coley.

Thống Đốc Brown viết trong đơn ân xá cho biết ông Coley, giờ đã 70 tuổi, là một tù nhân gương mẫu, không dính líu gì đến băng đảng và rất ngoan đạo.

“Sự nhẫn nại của ông Coley trong bao nhiêu năm tù này rất phi thường. Tôi hy vọng những hung thủ sẽ bị bắt sớm,” ông Brown viết.

Hồi Tháng Mười năm 2016, cảnh sát trưởng David Livingstone, của Simi Valley, quyết định điều tra lại vụ án, sau khi một cựu thanh tra cho rằng ông Coley vô tội.

Cảnh sát phát hiện ra DNA của người khác, chứ không phải của ông Coley, trên bằng chứng dùng để kết tội ông.

Tại phiên tòa năm 1980, các công tố viên đưa ra bằng chứng gồm có: một chiếc xe giống với xe của ông Coley ở gần nhà cô Wicht tại đêm vụ án xảy ra, một chiếc khăn và một chiếc áo dính máu ở nhà ông Coley.

Ngoài ra, công tố viên còn cho biết ông Coley đang đau khổ vì cô Wicht muốn chia tay ông.

Tuy nhiên, vài nhân chứng cho biết họ coi ông Coley như là người cha thứ hai của em Donald.

Mẹ của cô Rhonda Wicht cho báo chí biết gia đình bà coi ông Coley như con cháu trong nhà.

Chánh Biện Lý Gregory D. Totten, thuộc Ventura County, và cảnh sát trưởng Livingstone cho biết qua một thông cáo rằng họ sẽ điều tra lại vụ án để tìm ra hung thủ thật.

Thông cáo viết: “Đây là một bi kịch. Một người phụ nữ vô tội, và con trai nhỏ của cô bị giết, rồi ông Coley phải ngồi tù vì tội mà ông không làm. Trong khi đó, hung thủ vẫn chưa bị bắt.”

Tags:
California bố ráp các cơ sở tôn giáo bán cần sa

California bố ráp các cơ sở tôn giáo bán cần sa

Giới hữu trách California tháng này đang có các biện pháp nhằm đóng cửa một số cơ sở tôn giáo bán cần sa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất