Trái tim tự lành kỳ diệu đưa chàng trai trở về từ cõi chết

Dù suy nhược nghiêm trọng, trái tim của Michael Crowe vẫn tự hồi phục và trở thành điều kỳ diệu mà y học chưa thể lý giải.

08:00 26/08/2017

Michael bên mẹ. Ảnh: Ohama.

Ngày 17/8/2012, Michael Crowe (Mỹ) bị “đóng băng” với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không. Trở về bình thường rồi lại bất động liên tiếp nhiều lần, chàng trai 23 tuổi được mẹ đưa tới bệnh viện địa phương.

Theo Reader’s Digest, các bác sĩ phát hiện trái tim Michael gặp vấn đề đáng báo động khi chỉ bơm được lượng máu bằng 25% mức thông thường. Một giờ sau, bệnh nhân tới Trung tâm Y tế Nebraska với quả tim chỉ còn hoạt động 10%. Đội ngũ y tế xác định anh nhiễm virus gây viêm cơ tim cấp và sẽ cần ghép tim nếu tình hình tệ đi. 

Michael Crowe. Ảnh: NYDaily.

Nằm trên giường bệnh, Michael được bác sĩ yêu cầu ký giấy đồng ý cấy ghép tim. “Họ nói tim tôi chỉ có 30% khả năng phục hồi”, chàng sinh viên ngày ấy kể lại. “Tôi nghĩ rằng mình sẽ vượt qua. Tôi còn chưa trúng xổ số. Là người gốc Ireland, tôi mang sẵn may mắn và khi đó rất bình tĩnh”.

Trái ngược với sự lạc quan của Michael, đội ngũ y tế vô cùng lo lắng. “Tim anh ấy suy nhược nghiêm trọng”, Eugenia Raichlin, bác sĩ phụ trách ca bệnh chia sẻ. “Nguy cơ tử vong rất lớn”.

 

Để duy trì sự sống, Michael phải sử dụng ECMO, loại máy thay thế chức năng của tim, phổi khi hai bộ phận này không làm việc. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Sức khỏe tiếp tục đi xuống, bệnh nhân sốt cao dẫn đến co giật song nếu chườm đá lại bị giảm oxy. “Như một trò chơi cân bằng vậy”, anh nhận định.

Cuối cùng, các bác sĩ quyết định chàng trai trẻ cần thay tim. 17 giờ chờ đợi, tim Michael dừng hoạt động hai lần, trong đó một lần kéo dài cả ngày. Thuốc chống đông làm máu quá loãng đến nỗi rỉ ra ngoài ống truyền buộc anh truyền máu liên tục. Ngày 3/9/2012, đội ngũ y tế thông báo với gia đình Crowe rằng trái tim Michael đã “ra đi” còn phổi chứa đầy máu.

6h30 sáng 4/9 năm ấy, bệnh viện thông báo đã tìm thấy tim phù hợp. Ca phẫu thuật tim ngay lập tức được lên lịch để diễn ra đêm hôm đó song chỉ ít giờ sau bác sĩ nhận ra Michael bị nhiễm trùng máu. Nếu bất chấp tình trạng nhiễm trùng để cấy ghép, anh có thể sẽ chết. Cả gia đình Crowe chìm vào tuyệt vọng.

Đúng lúc này, điều kỳ diệu xảy đến. Bác sĩ Raichlin bỗng nhiên phát hiện huyết áp nam bệnh nhân đáng lẽ không thay đổi giờ lại bắt đầu nhích lên. Bà yêu cầu xét nghiệm rồi thấy phần tim bên trái của Michael đã hoạt động gần như bình thường. Quá ngạc nhiên, bác sĩ Raichlin kiểm tra lần thứ hai và kết quả không thay đổi.

Sau bốn ngày chuyển sang máy hỗ trợ nửa tim bên phải, Michael không cần ghép tim nữa. Trái tim anh tự lành một cách kỳ diệu còn cơ thể tự diệt sạch virus. “Bệnh nhân đã vượt qua mọi thứ”, bác sĩ Raichlin nhận định. “Anh ấy đã suy nhược nhưng rồi tự mình hồi phục. Đây đúng là phép màu”.

Ngày 9/9/2012, bác sĩ tháo ống thở cho Michael và đưa anh vào trạng thái an thần. Không hiểu chuyện gì đã diễn ra, chàng trai hỏi chị mình: “Sẹo của em đâu?” vì tưởng đã được cấy ghép.

Thông thường, những bệnh nhân tương tự sẽ tử vong hoặc chịu di chứng kéo dài. Đối với Michael, hình chụp MRI cho thấy trái tim anh không hề có tổn thương hoặc vết sẹo nào. Bệnh nhân dần lấy lại khả năng nói, nuốt, đi rồi trở về nhà.

Hiện nay, sức khỏe và trái tim Michael vẫn ổn định. Anh dùng thuốc đều đặn và ăn theo chế độ ít muối. Nhớ về câu chuyện kỳ diệu năm xưa, Michael thổ lộ: “Tôi rất biết ơn vì được trao cơ hội sống thứ hai trong đời”.

Theo VnExpress

Tags:
Bờ biển Texas chuẩn bị cho cơn bão Harvey

Bờ biển Texas chuẩn bị cho cơn bão Harvey

Cơn bão nhiệt đới Harvey đi về hướng bờ vịnh Texas vào cuối thứ Tư, dự báo có thể trở thành cơn bão cuồng phong đổ bộ vào cuối tuần này, gây ra mưa lớn và có thể lũ lụt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất