Tưởng chủ là người Hồi Giáo, đâm xe vào tiệm tạp hóa, một ông bị bắt

Một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hiện đang bị truy tố tội thù hằn chủng tộc, sau khi lái chiếc xe pickup của mình đâm vào một tiệm tạp hóa, do tưởng lầm rằng chủ nơi đây là người Hồi Giáo.

07:30 11/03/2018

Bản tin của Fox News cho hay ông Chad Horsley, 27 tuổi, cư dân thành phố Denham Springs, tiểu bang Louisiana, đâm chiếc xe vào một tiệm tạp hóa ở thành phố Watson vì “sự căm thù đối với người Hồi Giáo.”

Cảnh sát trưởng Livingston Parish, ông Jason Ard, nói rằng nghi can Horsley “muốn những người này phải trả giá cho điều gì đó mà ông gặp phải ở ngoại quốc,” và ông cũng giận dữ “là người Hồi Giáo, theo ông, dễ dàng kiếm ăn và giàu có hơn là cá nhân ông, dù từng phải đi tác chiến.”

Tuy nhiên, tiệm này do người Sikh, gốc Ấn Độ, làm chủ, chứ không phải là người Hồi Giáo, theo giới hữu trách.

Bản tin tờ báo địa phương Advocate ở Baton Rouge cho hay hồi cuối Tháng Hai, ông Horsley ghé vào tiệm, tự xưng là cảnh sát viên, và đe dọa sẽ quay trở lại để lục soát xem có chứa ma túy hay không.

Sau đó, vào ngày 3 Tháng Ba, cảnh sát nói rằng ông Horsley lái chiếc xe pickup màu trắng, ủi vào tiệm, rồi lái đi mất.

Anh Harjot Sing, một người thu tiền và là cháu chủ tiệm, nói rằng gia đình này từ Ấn Độ sang Mỹ hai năm trước đây.

“Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra,” anh Sing cho biết. “Chúng tôi chỉ muốn tạo cuộc sống mới ở nơi này.”

Thiệt hại cho tiệm vào khoảng $4,000, theo bản tin của đài truyền hình WAFB-TV ở Baton Rouge.

Theo đài WBRZ-TV ở Baton Rouge, ông Horsley bị truy tố tội phá hoại tài sản, giả dạng cảnh sát và tội thù hằn chủng tộc. Tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra của ông được ấn định là $56,000.

Tags:
Startup Mỹ biến robot thành cửa hàng tạp hóa di động

Startup Mỹ biến robot thành cửa hàng tạp hóa di động

Robot Bodega của nhà sản xuất Robotmart trở thành cửa hàng tạp hóa di động đi qua nhà cư dân vào các thời điểm trong ngày.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất