Người vợ từng bán rong vỉa hè của ‘thái tử’ Louis Vuitton

Từ cô bé bán trái cây trở thành siêu mẫu, rồi thành vợ của người thừa kế Louis Vuitton, đó là Natalia Vodianova, nàng Lọ Lem hiện đại.

20:30 16/10/2020

Mới đây, Bernard Arnault, 70 tuổi, CEO của tập đoàn Moët Hennessy Louis Vuitton, tập đoàn hàng đầu thế giới về xa xỉ phẩm đã vượt Bill Gates, trở thành người giàu thứ 2 thế giới, chỉ sau Jeff Bezos, theo xếp hạng của Forbes.

Siêu mẫu Natalia Vodianova, 37 tuổi, người kết hôn với Antoine Arnault, 42 tuổi, con trai trưởng của tỷ phú Bernard Arnault càng được chú ý hơn. Cuộc đời của Natalia Vodianova thực như câu chuyện cổ tích: từ một cô gái nghèo đi đến sự nghiệp người mẫu rực rỡ và làm dâu nhà giàu có.

Natalia, bà mẹ 5 con. Ảnh: gala.fr.

Natalia, bà mẹ 5 con. Ảnh: gala.fr.

Natalia sinh ra ở Nizhny Novgorod, cách thủ đô Moscow, Nga 400 km. Người cha đã rời xa mẹ con cô từ khi Natalia còn là một đứa bé tập đi. Mẹ cô tái hôn và cũng lại làm mẹ đơn thân khi có con gái thứ hai bị bại não, tự kỷ.

Người mẹ lúc này phải nhận làm lao công ở bốn nơi và mở một quầy bán hoa quả để có thu nhập. Natalia làm tất cả việc nhà, có những ngày phải nhịn đói. Năm 11 tuổi, cô bé thường đứng trên vỉa hè trong trời âm độ để bán hoa quả thay mẹ. Cô bị các bạn trong lớp trêu chọc, khiến cả tuổi thơ của Natalia “không biết cười, không có bạn bè”.

Cuộc đời cô thay đổi vào năm 17 tuổi khi tới thủ đô Moscow để tham gia buổi casting làm người mẫu. Cô thậm chí không có giày cao gót, chiếc váy trình diễn được sửa từ đồ của bà ngoại. “Tôi không nghĩ mình sẽ thành công. Tất cả những gì tôi muốn là đảm bảo ăn mặc cho mẹ và em gái”, Natalia nói.

Không ngờ chiếc váy đó trở thành tấm vé may mắn đưa cô tới công ty người mẫu Paris. Vẻ đẹp của Natalia đã chinh phục các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. “Một sự kết hợp giữa tinh khiết và dục vọng. Một đứa trẻ và một phụ nữ cùng lúc”, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Pháp Jean Paul Gaultier nhận xét. Sau đó người này đã chọn cô tham gia Tuần lễ thời trang New York.

Natalia Vodianova nhanh chóng đứng trên sân khấu các tuần lễ thời trang lớn, làm việc cho Yves Saint-Laurent, Gucci và Calvin Klein… Và chẳng mấy chốc, cô trở thành “khuôn mặt và cơ thể” với hãng Calvin Klein.

Ở tuổi 19, cô kết hôn với nhà quý tộc Anh tên Justin Portman và sinh con. Nhiều người trong ngành thời trang tự hỏi liệu sự giàu có của gia đình chồng có khiến cô giã từ sự nghiệp. Câu trả lời được đưa ra chỉ sáu tuần sau khi Natalia sinh con, cô tham dự sự kiện của Yves Saint Laurent.

“Bản chất của con người là nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới tốt hơn, nhưng tôi không bao giờ quên được quá khứ. Thói quen của tôi từ tuổi thơ là luôn chiến đấu để sinh tồn, phải bền bỉ và luôn có trách nhiệm”, cô nói.

Cô gái bán hàng vỉa hè bước chân vào giới quý tộc Anh - page 2

Natalia và chồng cũ Justin Portman. Ảnh: Trestars.

Cuộc hôn nhân của cô đi vào trục trặc sau 9 năm và có 3 con chung. Chồng cũ của cô là một cuốn bách khoa toàn thư, yêu con nhưng không bao giờ tắm cho con. Thêm vào đó, chứng nghiện rượu của chồng, cộng với cuộc sống giới quý tộc Anh khiến họ dần xa nhau.

“Đó là một thế giới tươi đẹp nhưng nếu bạn không sinh ra ở đó thì rất khó trở thành một phần của nó. Tôi sinh ra trong một gia đình lao động và ở bước đường cùng, tôi phải đi làm. Chúng tôi yêu nhau nhưng chia tay như nước với dầu, cuộc sống hàng ngày của chúng tôi quá khác nhau. Nhịp sống của chúng tôi cũng khác”, cô nói.

Năm 2011, sau ly hôn Natalia gặp người chồng thứ hai, doanh nhân Antoine Arnault. Cô thẳng thắn thừa nhận ban đầu tình yêu không xuất hiện trong cô, nhưng đó là mối quan hệ lãng mạn, anh đã nâng cô dậy, đối xử tốt với các con riêng của cô.

Về phần Antoine Arnault, anh thực sự say nắng nàng siêu mẫu người Nga này ngay lần đầu gặp. Đó là vào năm 2008, trong một buổi chụp hình cho Louis Vuitton, lúc đó Antoine là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn Moët Hennessy Louis Vuitton. Hôm đó có rất nhiều siêu mẫu, nhưng anh chỉ nhìn Natalia. “Tôi không thể rời mắt. Ý tôi là tất nhiên cô ấy rất xinh đẹp nhưng có một thứ không thể xác định được: vẻ ngoài của cô ấy, sự tự tin của cô ấy, có một hào quang bao quanh cô ấy”, anh nói.

Natalia và Antoine trong một sự kiện năm 2013. Ảnh: AP.

Natalia và Antoine trong một sự kiện năm 2013. Ảnh: AP.

Ba năm sau, anh đọc được tin cô ly hôn và đã nhắn tin cho cô. “Natalia giữ khoảng cách với tôi vài tháng trước khi đồng ý gặp mặt tại căn hộ của tôi để tránh truyền thông”, anh kể.

Họ ngồi trên sân thượng. Cả hai đều rất ngượng ngùng. “Tôi thấy anh ấy mặc quần jean như một chàng trai bình thường và điều đó làm tôi thích. Anh ấy thậm chí không cố tìm cách hôn tôi. Tôi đã nghĩ có lẽ anh ấy chỉ muốn làm bạn”, Natalia kể về buổi đầu hẹn hò.

Lần hẹn tiếp theo là vài tháng sau khi Natalia đã phải lòng, cô mời anh tới nhà. “Hoá ra không chỉ có con cô ấy mà cả ông bà, mẹ, em gái cô ấy. Bỗng em cô ấy lên cơn hoảng loạn, chúng tôi phải gọi cấp cứu. Tôi nhanh chóng hiểu được cuộc sống của cô ấy”, Antoine kể.

Từ đó, mỗi cuối tuần Antoine tới Anh, nơi Natalia sinh sống. Được một thời gian anh bảo: “Đến Paris đi, anh muốn sống cùng em”. Cô trả lời: “Anh nhận ra không phải chỉ có em, phải không?”.

Mùa thu 2012, 3 đứa con của Natalia bắt đầu học tại một trường quốc tế ở Paris. Sau khi sống chung, Antoine đề nghị Natalia sinh con cho mình và cô đồng ý sau một thời gian. “Đi từ 0 tới 5 đứa con trong 2,5 năm là điều tuyệt vời nhất trên đời này. Không chỉ con chung của chúng tôi mà cả con của cô ấy đều rất tuyệt”, Antoine Arnault nói.

Gần như cùng thời điểm, chàng “thái tử” của Louis Vuitton có gia đình mới và thăng tiến trong sự nghiệp, trở thành giám đốc điều hành của nhãn hiệu thời trang nam Berluti và trước lúc con thứ 2 ra đời, trở thành chủ tịch công ty Loro Piana, cũng thuộc tập đoàn Moët Hennessy Louis Vuitton.

Về phần Natalia Vodianova, đến nay cô từng catwalk cho hơn 200 show thời trang quốc tế, xuất hiện trên vô số bìa tạp chí thời trang. Cô luôn đứng trong danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Giàu có và gia đình chồng làm trong ngành thời trang, nhưng khi xuất hiện ngoài đời, Natalia luôn lựa chọn cho mình phong cách giản dị.

Gia đình với 5 đứa con của cô hiện sống trong ngôi nhà với tầm nhìn ra tháp Eiffel. Antoine chủ động làm việc nhà và chăm sóc các con. “Anh ấy là người nghiện công việc. Tôi cũng là người nghiện công việc. Anh ấy ủng hộ lý tưởng của tôi, tất nhiên cả công việc, những đứa con và ngôi nhà”, cô chia sẻ.

Vợ chồng Natalia và 5 con trong ngôi nhà ở Paris. Ảnh: Standard.

Vợ chồng Natalia và 5 con trong ngôi nhà ở Paris. Ảnh: Standard.

Để có cuộc sống gia đình bình thường, Natalia luôn ở bên các con vào mỗi cuối tuần và không bao giờ trò chuyện điện thoại khi đã ở nhà, dù cho cô có tài khoản Instagram với 2,5 triệu lượt theo dõi.

Không chỉ sống hết mình cho công việc và gia đình, Natalia còn được gọi là “chiến binh từ thiện”. Ở tuổi 22, trong khi nhiều cô gái vẫn đang hứng thú với các loại cọ trang điểm, Natalia đã thành lập tổ chức Naked Heart. Kể từ đó tới nay, tổ chức của cô đã giúp hơn 10.000 trẻ em bị khuyết tật được tiếp cận với chăm sóc sức khoẻ, sân chơi, sách vở… Năm nay, cô cũng đang thực hiện chiến dịch tăng cường sức khoẻ sinh sản cho trẻ em gái.

Nguyên nhân bắt đầu từ em gái Okssana của Natalia, người bị bại não và tự kỷ, được chẩn đoán không sống quá 10 tuổi. Nhưng với sự vươn lên của mình, Natalia đã đảm bảo cho em cô, giờ ở tuổi 30, khoẻ mạnh.

“Vâng, tôi hạnh phúc, giàu có và nổi tiếng! Nhưng tôi vẫn là một cô gái giản dị đến từ Nizhny Novgorod. Khi danh tiếng đến, tôi chỉ ước một điều – không có bệnh tật. Tôi nghĩ tôi đã xoay sở được. Và tôi hài lòng vì điều đó”, nàng Lọ Lem người Nga nói.

Bảo Nhiên (Theo Standard, Independent)

Tags:
Cuộc sống bên Mỹ của mẹ đơn thân Minh Thư 'Gái nhảy'

Cuộc sống bên Mỹ của mẹ đơn thân Minh Thư 'Gái nhảy'

Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Cô có một cuộc sống bình yên cùng mẹ và con gái ở Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất