"Vụ cướp 1 USD" và lý do đáng thương của tên tội phạm có cái đầu khôn ngoan nhất lịch sử nước Mỹ

James có thể không phải là tên tội phạm với phi vụ khiến mọi người thán phục, nhưng ông là tên tội phạm mà ai trong chúng ta đều có thể cảm thông và tôn trọng.

00:00 08/11/2021

James Verone rời khỏi nhà gã tại Gastonia, Bắc Carolina vào ngày 9/6/2011 và đã làm một điều mà nhiều người cho là rất khôn ngoan. James đến một ngân hàng gần nhà và đưa cho nhân viên tại đó một tờ giấy nhỏ với nội dung: "Cướp ngân hàng nè. Làm ơn đưa tui một đô la đi."

Sau khi đưa mẩu giấy, gã ngồi chờ cảnh sát đến.

 

Trước khi đi cướp, gã đã gửi một bức thư đến một tòa soạn báo tại khu vực này, thông báo rằng gã sẽ thực hiện một vụ cướp sớm thôi và còn ghi chú rằng gã là một người đàn ông có trí óc khôn ngoan nhưng đang mang một tấm thân rệu rã.

Thậm chí gã còn mời tòa soạn ấy đến phỏng vấn mình khi gã đang bị giam tại nhà tù hạt Gaston, nơi gã đang chịu án phạt tội cướp tài sản "cấp độ nhẹ", bởi vì số tiền 1 đô la là quá ít để cấu thành tội danh cướp ngân hàng.

Qua trao đổi với phóng viên tờ báo, James thực chất từng là một nhân viên giao hàng của Coca-Cola. Khi người đàn ông này mất việc từ 2 thập kỉ trước, ông cũng mất đi quyền lợi bảo hiểm sức khỏe của mình.

Ông đang phải chịu đựng một khối u ở ngực và căn bệnh viêm khớp lâu năm khiến đôi bàn chân luôn đau nhức... James đã quyết định rằng điều duy nhất có thể giúp ông cải thiện tình hình này là tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe... trong tù.

James có thể không phải là tên tội phạm với phi vụ khiến mọi người thán phục, nhưng ông là tên tội phạm mà ai trong chúng ta đều có thể cảm thông và tôn trọng. Để tự tìm cách giúp bản thân, ông đã tự đưa mình vào lao lý bằng một cách ít gây nguy hại nhất đến tất cả mọi người và còn "đáng yêu" nữa. Quả là một gã tội phạm có đầu óc rất tinh tường!

Đọc thêm: Ông chú cầm quả chuối cướp ngân hàng rồi đầu thú luôn: Bất ngờ với động cơ gây án

Do hung khí được bao trong túi nhựa nên nhân viên ngân hàng không biết đó là quả chuối, vội vàng giao nộp tiền. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi kẻ cướp đầu thú và hé lộ một lí do bất ngờ.

Ngày 25/3, ông Laurence Vonderdell (50 tuổi) đã đánh cướp chi nhánh ngân hàng Barclays ở thị trấn nghỉ mát Bournemouth, hạt Dorset nước Anh.

Người đàn ông bước vào và đến bên một nhân viên giao dịch. Kế đó ông ta rút ra một túi nilon màu cam rực rồi nói: "Đây là súng, mau giao tiền ra". Người thu ngân hoảng sợ bèn làm theo yêu cầu, không hề biết hung khí thật ra chỉ là một trái chuối vô hại.

Laurence Vonderdell đã cướp ngân hàng thành công với một quả chuối (Ảnh: Cảnh sát Dorset)

Tên cướp 50 tuổi sau đó nhận cọc tiền 1.100 bảng Anh, tương đương 32 triệu đồng rồi bình tĩnh ra về. Không lâu sau, ông ta đến đầu thú tại đồn cảnh sát của thị trấn.

Laurence Vonderdell bị tạm giam để điều tra. Sĩ quan Andy Hale cho biết: "Dù nghi phạm đã nộp mình ngay sau vụ cướp và số tiền đã được thu lại, đây vẫn là một trường hợp nguy hiểm kì lạ cho các nhân viên ngân hàng".

Đến ngày 17/6 vừa qua, phiên tòa xét xử Vonderdell đã diễn ra. Tòa tuyên án bị cáo 14 tháng tù cho hành vi cướp của và sở hữu một khẩu súng giả mạo.

Cũng tại phiên tòa, nhiều người bất ngờ khi biết động cơ cướp bóc của Vonderdell. Hóa ra ông vừa bị đuổi khỏi căn hộ của mình, muốn tìm một "mái che đầu" nên đã phạm tội để được ngồi tù. "Tôi không muốn làm hại ai cả" - bị cáo khai nhận trước tòa.

(Theo Quora)

Tags:
Mở đường bay thẳng Việt – Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương

Mở đường bay thẳng Việt – Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các hãng hàng không của Việt Nam mong muốn và có đủ điều kiện thực hiện đường bay thẳng tới Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất