Vụ giết người bằng dao ở London: Sáu thiếu niên bị đâm trong vòng 90 phút

Sáu thiếu niên đã bị đâm trong vòng 90 phút trong một đêm tàn sát bằng dao trên khắp London.

03:00 07/04/2018

Bốn nạn nhân đang ở trong bệnh viện với thương tích nghiêm trọng sau khi bốn cuộc tấn công riêng rẽ đã xảy ra ở các khu vực khác nhau của thành phố.

Cảnh sát đã bắt 1 thanh niên vì cố ý giết người và giam giữ 4 người khác vì nghi ngờ có liên quan đến ma túy GBH.

Hiện trường đẫm máu vẫn được cảnh sát tiếp tục điều tra.

Các sự kiện xảy ra ở London giữa cơn khủng hoảng tội phạm bạo lực, với các cuộc tấn công bằng súng và dao ở mức cao nhất kể từ năm 2010.

50 người đã bị giết ở thủ đô kể từ tháng 1, với 13 người thiệt mạng trong vòng hai tuần hồi tháng trước.

David Lammy, một công nhân lao động Tottenham đã mô tả bạo lực đường phố London là "tồi tệ nhất từ trước đến nay."

Ông nói rằng bạo lực đang được điều khiển bởi các cuộc chiến tranh giữa các băng đảng ma túy.

Ông cảnh báo rằng cảnh sát đã "mất quyền kiểm soát thị trường ma túy" và nói thêm: "Tôi đã từng là một nghị sỹ trong 18 năm nay và tôi sợ những gì chúng ta đang chứng kiến ​​hôm nay là điều tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến".

Và tối nay, những lời của ông ấy đã trở nên đúng khi sáu thanh niên bị tấn công bằng dao trong khoảng 90 phút.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra khi một thiếu niên ở phía Đông London bị đâm khoảng 5 giờ 30 phút chiều.

Ba mươi phút sau, ba thiếu niên khác bị đâm, hai người bị thương nặng.

Lúc 6 giờ 57 phút chiều, một cậu bé 13 tuổi bị thương nặng bởi dao sau khi bị bắt bởi một nhóm thanh niên lớn tuổi.

Và tám phút sau đó, một thiếu niên đã bị đâm chết dã man trước những người mua sắm kinh hãi bên ngoài ngân hàng HSBC ở Ealing Broadway.

Cảnh sát cho hay, 4 trong số các nạn nhân – một người 13 tuổi và hai người 15 tuổi ở Mile End - đã phải nằm viện vì thương tích nghiêm trọng.

Sáu thiếu niên đã được đưa đến bệnh viện sau cuộc đụng độ.

Một phát ngôn viên của lực lượng nói một nam giới đã bị bắt vì nghi ngờ giết người và một lần bị bắt giam vì nghi ngờ về GBH.

Người chứng kiến ​​Jack Hawke, 33 tuổi, sống trên đường phố, nói rằng ông nghe tiếng "la hét" và đi đến cửa sổ, nơi ông nhìn thấy ba cậu con trai, một người đang đạp xe, với khuôn mặt của họ được che kín.

Một người khác, Jack Hobbs, 30 tuổi, đi ngang qua một nhóm đông người trên Grove Road và nói: "Tất cả họ đều mặc quần áo tối với áo choàng được buộc chặt ở đầu.

Một cậu bé 13 tuổi bị tấn công ở Newham, phía Đông London.

Một người nói: "Tôi đã đi qua và tình cờ gặp sự cố ở góc đường Roman gần Mile End. Chàng trai trông khá trẻ, khoảng trên dưới 15 tuổi.”

Và một người khác đã viết: "Một người đã bị đâm ở đường Roman, tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Đây là một khu phố rất thân thiện nhưng vẫn có cái gì đó khủng khiếp như thế này, hãy cảnh giác và thận trọng khi bạn ra ngoài.”

Trong khi một phụ nữ nói: "Đây chỉ là trẻ em. Họ có toàn bộ cuộc sống của họ phía trước.”

Một phát ngôn viên của Dịch vụ Cứu thương London cho biết: "Chúng tôi đã gửi nhiều lực lượng đến hiện trường bao gồm các phi hành đoàn xe cứu thương, một sĩ quan phản ứng và một nhân viên y tế tiên tiến, có mặt chỉ trong hơn sáu phút.”

"Chúng tôi đã điều trị ba bệnh nhân tại hiện trường, và đã đưa hai người khác đến bệnh viện. Chúng tôi vẫn ở hiện trường."

Hôm thứ Ba, Amaan Shakoor, 16 tuổi, mới trở thành nạn nhân giết người trẻ nhất tại London trong năm nay sau khi anh bị bắn chết hôm thứ Hai ở Walthamstow.

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Lần đầu tiên tỷ lệ giết người ở London vượt mức cao hơn New York

Lần đầu tiên tỷ lệ giết người ở London vượt mức cao hơn New York

Tỷ lệ giết người ở London đã vượt quá New York lần đầu tiên trong lịch sử khi đã có 12 người bị giết chỉ trong 19 ngày.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất